Vụ cướp táo bạo 400 cây vàng: Tên cướp đã chuẩn bị từ cả tháng qua

Nhân viên tiệm vàng bị bắn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.

Sáng qua (8-3), tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người thực hiện vụ cướp 400 cây vàng ở quận 7, TP.HCM (Báo Pháp Luật TP.HCM số trước đã thông tin) đã được chuyển từ phòng cấp cứu đi phẫu thuật và sau đó đưa vào phòng săn sóc đặc biệt.

Tên cướp khai mua súng tại Campuchia

Trước khi được đưa đi phẫu thuật, thủ phạm vụ cướp đã hồi tỉnh và bước đầu khai nhận một số thông tin về tên tuổi, quê quán. Tên thật của hắn là Huỳnh Hữu Nhân (46 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) chứ không phải Lê Thanh Hà như trên giấy chứng minh nhân dân giả mà hắn sử dụng trước đó. Bước đầu Nhân khai nhận súng AK có giá 400 USD, súng K54 giá 200 USD, lựu đạn giá 50 USD và bộ đồ công an giá 100 USD, tất cả đều được mua ở Campuchia.

Trước khi phẫu thuật, Huỳnh Hữu Nhân được xác định bị một vết lủng ở bụng, gãy tay trái, chấn thương ở vùng mặt và đầu. Toàn bộ Ban chỉ huy Công an quận 7 đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo lấy lời khai, cử người canh gác. Các tổ công an quận 7 đã thay phiên canh phòng nghiêm ngặt Nhân trong phòng bệnh lẫn bên ngoài hành lang khu săn sóc đặc biệt.

Khách quen mới giao vàng tại nhà

Tiệm vàng Tân Kim Hiếu trên đường Tân Mỹ (phường Tân Phú, quận 7) do ông Trần Trung Hiếu làm chủ. Một nhân viên của tiệm vàng cho biết cách ngày xảy ra vụ việc một tháng, Nhân đã đến mua vàng của tiệm mấy lần, mỗi lần mua từ vài lượng đến hơn 10 lượng vàng và đều thanh toán tiền mặt đầy đủ. Ngày 7-3, khi đặt mua vàng, Nhân cho tiệm vàng biết hắn có chín tỷ đồng mới bán nhà và muốn mua 400 lượng vàng để dự trữ. Vì là khách quen nên tiệm vàng đồng ý sẽ mang vàng đến giao tận nhà cho Nhân.

Tiệm vàng Tân Kim Hiếu. Ảnh: ÁI NHÂN
Tiệm vàng Tân Kim Hiếu. Ảnh: ÁI NHÂN
Khẩu súng tang vật trong vụ cướp 400 lượng vàng.
Khẩu súng tang vật trong vụ cướp 400 lượng vàng.

Để chuẩn bị cho việc giao dịch vàng, 17 giờ 40 ngày 6-3, Nhân mặc sắc phục cảnh sát đi trên xe du lịch bảy chỗ đến thuê nhà số 49 đường số 53 (phường Bình Thuận, quận 7) của bà Lương Thị Xuân Đào. Theo tường trình của bà Đào, Nhân thuê nhà giá sáu triệu đồng, đặt cọc trước năm triệu đồng nên được bà giao chìa khóa nhà ngay. Đến chiều ngày 7-3 thì xảy ra vụ cướp 400 lượng vàng táo bạo trên.

Lúc 13 giờ 30 ngày 7-3, tiệm vàng Tân Kim Hiếu cho bốn nhân viên mang theo 400 lượng vàng đi trên một xe taxi và một nhân viên áp tải đi xe môtô theo đến điểm hẹn. Tại đây, sau khi chốt cửa lại thì Nhân đi lên lầu. Trên tay Nhân là một khẩu AK đã bật dao lê ở đầu súng, tay còn lại Nhân cầm khẩu K54 chĩa vào phía các nhân viên tiệm vàng. Nhân viên tên Cường lao vào bị Nhân bắn hơn hai phát súng vào bụng gục xuống. Lập tức, những người còn lại xông đến giật được khẩu AK có lưỡi lê từ Nhân rồi đâm Nhân bị thương ở tay và bụng.

Hiện nhân viên tên Cường đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 trong tình trạng nguy hiểm.

ÁI NHÂN - HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.