Vụ cưỡng chế nhà này, dỡ luôn nhà kế bên: Công an tỉnh xác minh

(PLO)- Một số người liên quan vụ việc đã được Công an tỉnh Cà Mau mời lấy lời khai xác minh để xử lý đơn tố giác tội phạm của chủ nhà bị tháo dỡ mà không có Quyết định cưỡng chế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, ông Nguyễn Chí Nguyện, ngụ khóm 4, phường 5, thành phố Cà Mau cho biết đã được Công an tỉnh mời làm việc liên quan đến đơn tố giác của ông về vụ Đoàn cưỡng chế tháo dỡ nhà mà không có Quyết định của cơ quan thẩm quyền.

Ông Cột hiện che dù để bán hột vịt và đã gửi đơn tố giác. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Cột hiện che dù để bán hột vịt và đã gửi đơn tố giác. Ảnh: TRẦN VŨ

"Qua làm việc, tôi đã được giải thích và chốt lại mức thiệt hại tài sản do bị dỡ nhà vô cớ là 200 triệu đồng. Trước đó, trong đơn tố giác, tôi ghi hơn 500 triệu đồng vì tính luôn phần giá trị tôn tạo nền nhà. Công an nói cái đó còn nguyên, nên tôi trừ ra"- ông Nguyện nói.

Ông Nguyện cũng cho hay đã nhận được thư mời của UBND thành phố Cà Mau để đối thoại vào ngày 4-4-2023, về việc căn nhà của ông bị tháo dỡ.

Trước ông Nguyện một ngày, ông Chiêm Buồl Cột, người bị cưỡng chế tháo dỡ nhà có Quyết định cưỡng chế cho biết cũng đã được Công an tỉnh mời làm việc về sự vụ cưỡng chế dỡ luôn nhà của ông Nguyện.

"Chuyện có sao thì tôi nói vậy. Đoàn cưỡng chế đã dỡ nhà ông Nguyện bất chấp lời can ngăn của tôi và cháu ruột ông Nguyện. Tôi cũng khẳng định tôi không mượn Đoàn cưỡng chế dỡ nhà ông Nguyện. Việc ký vào biên bản xin tự tháo dỡ, nhờ lực lượng cưỡng chế tháo dỡ giùm là diễn ra sau khi cưỡng chế sắp hoàn thành" - ông Cột nói.

Ông Cột cho biết thêm đã gửi đơn xin khôi phục lại cái nhà cũ theo hiện trạng trước khi sửa nhà bị lập biên bản vi phạm. "Năm 2017, do nhà cũ xuống cấp quá nên tôi có sửa chữa và bị phạt là xây dựng không phép. Nếu tôi không sửa thì đâu có bị cảnh hôm nay. Nhưng tôi vốn là có nhà, nay xin khôi phục lại nhà cũ để buôn bán..." - ông Cột nói lý do xin khôi phục nhà cũ nát xưa.

Như PLO đã thông tin, ngày 13-3-2023, Đoàn cưỡng chế của UBND thành phố Cà Mau tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nhà không phép của ông Chiêm Buồl Cột, khóm 4, phường 5, TP. Cà Mau.

Sau khi tháo dỡ, ông Nguyện làm đơn tố giác Đoàn cưỡng chế đã tháo dỡ nhầm qua nhà ông làm thiệt hại toàn bộ căn nhà.

Có biên bản ông Cột xin Đoàn cưỡng chế tháo dỡ nhà giùm nhưng ông vẫn phải trả chi phí cưỡng chế. Ảnh: TRẦN VŨ

Có biên bản ông Cột xin Đoàn cưỡng chế tháo dỡ nhà giùm nhưng ông vẫn phải trả chi phí cưỡng chế. Ảnh: TRẦN VŨ

Sau khi rà soát lại sự việc, UBND thành phố Cà Mau đã thông tin với Báo Pháp Luật TP.HCM rằng quá trình cưỡng chế, ông Cột đã xin được tự tháo dỡ và nhờ Đoàn cưỡng chế sẵn lực lượng hỗ trợ tháo dỡ dùm.

Theo UBND thành phố Cà Mau, Ông Cột vẫn phải chịu toàn bộ chi phí cưỡng chế, vì chi phí cưỡng chế đã phát sinh. Còn việc bồi thường nhà cho ông Nguyện, nếu có thì sẽ đối thoại với những người liên quan để xác định trách nhiệm thuộc Đoàn cưỡng chế hay thuộc ông Chiêm Buồl Cột.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.