Vụ container lao vào nhà dân: Xe bốc khói trước khi tông chết người

(PLO)- Trước khi lao vào nhà dân ở Đắk Nông, xe container đã tông vào một phương tiện khác và bốc khói trắng mù mịt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, trao đổi với PLO, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết tỉnh sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm, tìm giải pháp hạn chế tai nạn giao thông đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil.

Video: Vụ container lao vào nhà dân: Xe bốc khói trước khi tông chết người.

“Sau buổi họp rút kinh nghiệm, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp để hạn chế tai nạn giao thông tại khu vực chợ 312, xã Đắk R’la”, ông Mười nói.

Xe bốc khói trước khi lao vào nhà dân

Trước đó, vào sáng 25-7, xe container kéo theo rơ moóc 51R-095.11 đã lao vào khu dân cư tại chợ 312, xã Đắk R’la, hậu quả làm ba người tử vong, làm năm căn nhà hư hỏng.

LAO VÀO NHÀ DÂN 1 (2).JPG
Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: TIẾN THOẠI

Các nạn nhân tử vong gồm: Hoàng Minh Quang (18 tuổi), Hoàng Minh Dũng (15 tuổi, cùng ngụ xã Đắk R’la) và ông Nguyễn Bá Chiến (57 tuổi, cùng ngụ xã Đắk R’la). Theo lãnh đạo UBND xã Đắk R’la, Quang và Dũng là hai anh em ruột.

Theo người dân, khu vực chợ 312, xã Đắk R’la là điểm đen về giao thông. Trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ba người tử vong nói trên, tại chợ 312, xã Đắk R’la từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng khác.

Điển hình, tháng 6-2020, một xe tải chở phân bón đã lao vào khu vực chợ 312, xã Đắk R’la gây tai nạn khiến năm người tử vong, nhiều người khác bị thương.

lao vào nhà dân 13.jpg
Xe container còn kẹt lại trong nhà dân. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tháng 8-2022, cũng tại khu vực chợ 312, xã Đắk R’la, hai xe tải va chạm với nhau và cũng lao vào nhà dân khiến một số căn nhà hư hỏng; tài xế, phụ xe bị thương.

Theo ông Nguyễn Văn Mạc (ngụ xã Đắk R’la), ông sinh sống ở gần chợ và chứng kiến nơi đây xảy ra nhiều vụ tai nạn rất đau lòng tại khu vực này.

LAO VÀO NHÀ DÂN 3 (2).JPG
Lỗ thủng ở nhà dân do xe container xuyên qua. Ảnh:TIẾN THOẠI

“Sáng nay, tôi nghe cái rầm rồi mái hiên đổ xuống, tôn văng khắp nơi. Khi tôi ra được bên ngoài thì thấy mọi người nháo nhào lên, khung cảnh hỗn loạn, nhiều căn nhà cũng bị xe tông hỏng”, ông Mạc nói.

Còn bà Nguyễn Thị Hồng kể, khi bà đang bán thịt heo cho khách thì thấy chiếc xe container ở đằng xa lao tới với tốc độ rất nhanh. Thấy xe bốc khói bất thường, bà Hồng bỏ sạp thịt heo lại, ù té chạy vào nhà.

“Khi vừa chạy vào nhà, tôi nhìn ra thì thấy ở phía đối diện, nhiều căn nhà đã bị xe tông hỏng. Tôi chứng kiến nhiều vụ tai nạn ở chợ 312 rồi nên sợ lắm”, bà Hồng nói.

Theo camera an ninh của người dân, trước khi lao vào nhà dân, xe container kéo theo rơ moóc BKS 51R-095.11 đã tông vào đuôi một container khác.

Lao vào nhà dân 15.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TIẾN THOẠI

Trong quá trình đó, xe container kéo theo rơ moóc BKS 51R-095.11 đã bốc khói trắng mù mịt. Tại hiện trường, có vệt thắng xe hằn lên mặt đường dài hàng trăm mét.

Hai anh em ruột bị nạn khi ở nhà

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, cho biết hiện lực lượng chức năng địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

LAO VÀO NHÀ DÂN 5 (2).JPG
Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả. Ảnh: TIẾN THOẠI

“Vụ tai nạn thương tâm, gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện lực lượng địa phương đang hỗ trợ gia đình có người bị nạn lo hậu sự”, ông Hoàng nói.

Ngồi thẫn thờ tại khu vực xảy ra tai nạn, ông Hoàng Duy Tuyến (70 tuổi, ông nội của hai nạn nhân Quang và Dũng), cho biết Quang đã trúng tuyển vào trường Đại học Đông Á, phân hiệu Đắk Lắk.

LAO VÀO NHÀ DÂN 2 (2).JPG
Nhiều căn nhà bị xe container tông hỏng. Ảnh: TIẾN THOẠI

“Khoảng 10 ngày nữa cháu tôi nhập học. Thế nhưng, tai nạn đã khiến tôi mất cả hai cháu trai”, giọng ông Tuyến nghẹn lại.

Theo ông Tuyến, cha mẹ của Quang làm nghề cắt tóc ở chợ 312. Sáng 25-7, Quang cùng em trai ngồi trong nhà thì bị xe container lao vào, tông trúng và tử vong.

Tại hiện trường, lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội vẫn đang tích cực giúp người dân thu dọn vật dụng, sửa sang nhà cửa. Chiếc container gây tai nạn đang kẹt trong nhà dân vì xuyên qua tường.

LAO VÀO NHÀ DÂN 16.jpg
Nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ người dân. Ảnh: TIẾN THOẠI

Như PLO đã thông tin sáng 25-7, xe container kéo theo rơ moóc 51R-095.11 đã lao vào nhà dân tại chợ 312, xã Đắk R’la. Vụ tai nạn khiến ba người tử vong, năm căn nhà hư hỏng.

Sau tai nạn, công an đã tiến hành kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn của ông Hoàng Văn Nghĩa (37 tuổi, quê Nghệ An, người điều khiển xe container gây tai nạn) nhưng người này không vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.