Vụ công an nổ súng triệt phá tụ điểm đá gà, 1 người đã tử vong

(PLO)- Một trong ba người bị trúng đạn trong vụ công an TP Mỹ Tho nổ súng triệt phá tụ điểm đá gà đã tử vong. 

Chiều 10-1, công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, cùng ngày anh Nguyễn Văn Liên (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) người bị trúng đạn của cảnh sát tại tụ điểm đá gà đã tử vong sau một thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Công an tỉnh Tiền Giang đã thành lập hội đồng giám định pháp y. Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể anh Liên đã được bàn giao cho gia đình đưa về để lo hậu sự.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. (Ảnh: VOV)

Công an TP. Mỹ Tho cũng thông tin, trong suốt thời gian anh Liên nằm điều trị ở bệnh viện, Công an TP.Mỹ Tho luôn cử cán bộ chiến sĩ túc trực tại bệnh viện để hỗ trợ gia đình chăm sóc anh Liên. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang điều tra làm rõ.

 Trước đó, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 29-12-2019, qua quá trình trinh sát cùng tin báo của người dân về việc có một nhóm khoảng 20 đối tượng tụ tập đá gà tại khu đất trống thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, Công an TP. Mỹ Tho đã cử 2 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự gồm: Thiếu tá Nguyễn Văn Dư, Đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh phối hợp với Công an xã Mỹ Phong đến hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh:CTV)

Khi thấy lực lượng công an đến, những người tại tụ điểm đá gà bỏ chạy tán loạn. Lúc này Thiếu tá Dư giữ lại được 1 người thì bị khoảng 6 người khác áp sát có biểu hiện tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.  Lúc này, Đại úy Hạnh chạy đến nổ súng để can ngăn, giải cứu đồng đội.

Sau khi nổ súng các con bạc bỏ chạy tán loạn, người dân phát hiện có 3 người trúng đạn bị thương gồm anh Nguyễn Văn Của (42 tuổi) bị thương ở chân, anh Nguyễn Văn Liên bị thương ở cổ và anh Đồng Quốc Trí (42 tuổi) bị thương ở bàn tay.

Sau đó cả 3 được người dân đưa đi cấp cứu, riêng anh Liên bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu và điều trị. Dù được các y, bác sĩ tại bệnh viện tích cực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng đến khoảng 9 giờ 30 ngày 10-1 thì người này đã tử vong. Riêng hai nạn nhân khác hiện sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.