Vụ cô gái bị sát hại ở Bắc Ninh: Nghi phạm từng vỡ nợ

(PLO)- Nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp từng kinh doanh, vỡ nợ, mâu thuẫn với bố mẹ và đến Bắc Ninh làm nghề lái taxi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến Nguyễn Văn Hiệp và nạn nhân trong vụ án mạng ở tỉnh Bắc Ninh, sáng 18-10, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, Nguyễn Văn Hiệp có hoàn cảnh gia đình cơ bản, bố Hiệp trước đây làm bảo vệ UBND huyện, nay là thành phố Phổ Yên.

Bản thân Hiệp có vợ là người Tuyên Quang và hai con nhưng đã ly hôn. Trước đây, Hiệp làm ăn nhưng bị vỡ nợ, phát sinh mâu thuẫn với bố mẹ và bỏ nhà đi, rồi sang Bắc Ninh lái taxi. Vì thế nên hàng năm, Hiệp cũng chỉ về nhà một vài lần.

Sau khi xảy ra sự việc, địa phương có nắm bắt được thông tin nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của Hiệp.

Về phía nạn nhân P, ông Nguyễn Văn Kiểm, Trưởng xóm Khuân Thông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ cho biết, chị P đã có chồng, con. Chồng ở xã Tân Thái, huyện Đại Từ làm nghề tự do, con được gửi ở nhà bà ngoại. Ở địa phương, chị P không có điều tiếng gì, gia đình chỉ biết đi làm tại Bắc Ninh và lâu lâu mới về nhà.

“Gia đình nạn nhân bàng hoàng, thậm chí bị sốc trước thông tin chị này bị sát hại tại Bắc Ninh” – Ông Kiểm cho biết thêm.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 15 giờ ngày 17-10, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại cửa hàng bán quần áo WOO BIN (số nhà 276, đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh).

Nạn nhân trong vụ án là chị NTP (SN 1996, ở Đại Từ, Thái Nguyên), là nhân viên bán hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, ở phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Theo lời khai của nhân chứng, Hiệp nhiều lần đến gặp chị P tại cửa hàng vào các buổi trưa (chưa rõ mối quan hệ cụ thể).

Khoảng 14h45’ ngày 17-10, Hiệp đến cửa hàng và gặp chị P, quá trình nói chuyện, chị P và Hiệp xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, sau đó Hiệp dùng dao sát hại chị P. Sau khi gây án, Hiệp điều khiển xe taxi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 16h30 ngày 17-10, lực lượng Công an tỉnh tìm thấy chiếc xe ô tô có đặc điểm như trên đang đỗ trên cầu Thanh Trì - TP Hà Nội, trên xe có điện thoại di động, ví da có giấy tờ tùy thân của Hiệp.

Các nhân chứng cho biết, nam thanh niên điều khiển chiếc ô tô trên đến và đỗ trên cầu Thanh Trì, sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông Hồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.