Vụ clip đánh trẻ sau bụi rậm: Tỉnh Cà Mau chỉ đạo hỏa tốc, Sở đề nghị xử nghiêm

(PLO)-Bé T. đã đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, thoát khỏi nhọc nhằn, đòn roi.

Ngày 4-3, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc chỉ đạo cơ quan thẩm quyền vào cuộc khẩn trương vụ clip hành hạ trẻ em mà Báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh. 

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo hỏa tốc huyện Trần Văn Thời phải khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể vụ việc trong bài viết trên báo Pháp Luật điện tử "Cà Mau xác minh clip đánh đập trẻ em cả giờ đồng hồ sau bụi rậm". Văn bản báo cáo phải gửi về UBND tỉnh trước ngày 9-3-2022.

Bé N.K.T. được chăm sóc y tế tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Ảnh do Trung tâm này cung cấp.

Cùng ngày, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau có báo cáo vụ việc gửi UBND tỉnh Cà Mau. Theo đó, Sở này đã phối hợp với huyện Trần Văn Thời thực hiện việc "bảo vệ khẩn cấp bé T. theo Luật trẻ em. Hiện bé đã được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tiếp nhận bảo vệ, nuôi dưỡng tạm thời". 

Ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cũng cho hay bé T. khỏe, tinh thần bình thường. Bé đã được chăm sóc y tế và được cán bộ chuyên môn của Trung tâm hỗ trợ hòa nhập với hoàn cảnh mới. 

Trước đó, ngày 3-3-2022, UBND huyện Trần Văn Thời có báo cáo nhanh cho tỉnh. Theo đó, bé gái bị bạo hành tên N.K.T., sinh năm 2008, có hộ khẩu thường trú ấp 15, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Cha mất, mẹ bỏ đi nên N.K.T. ở với bà nội từ nhỏ. Tháng 9-2021, bé N.K.T. được người cô ruột nhận nuôi và dẫn đến sống chung với vợ chồng bà này tại khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

Hằng ngày, bé N.K.T. đi bán vé số dạo, từ sáng sớm đến nửa đêm mới về nhà. 

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu, người cô khai nhận từng đánh bé 2 lần. Lần đầu cách đây khoảng 5 tháng, lần thứ 2 là rạng sáng 2-3-2022 đã bị quay phim. Lý do bà đánh bé vì bé bán số về nhà trễ và vì nói dối về số lượng vé số bán được khiến bà bị đại lý vé số buộc bồi thường tiền.  

Trong khi bé N.K.T. lại cho biết bị đánh nhiều lần, không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ 3 lần vào các ngày 28-2 và ngày 1, ngày 2-3-2022.

Bé cho biết thường bị đánh bằng cây tre, khắp người, trừ vùng mặt. Khi cơ quan Công an vào xác minh đã phát hiện trên người bé N.K.T có nhiều vết bầm.

Bé N.K.T. cũng nói rõ nguyện vọng được về sống với Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh và cháu đã được đáp ứng.

Phía Sở LD-TB&XH tỉnh Cà Mau đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Công an điều tra nhanh, xử lý nghiêm theo pháp luật hành vi đánh đập trẻ em của người cô, đồng Thời đề nghị UBND huyện Trần Văn Thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở địa phương.

Trước đó, ngày 2-3-2022, Phóng viên PLO đã mang thông tin clip đăng trên mạng xã hội về dấu hiệu một vụ hành hạ trẻ em đến báo với Công an thị trấn Sông Đốc. Công an đã lập tức vào cuộc, xác minh làm rõ. Người đăng clip cũng được mời hỗ trợ xác minh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.