Vụ chết khi từ trụ sở công an về: Triệu tập công an xã

(PLO)- Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Cao Tấn, trú xã Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc, tử vong sau khi từ trụ sở công an xã trở về nhà, cơ quan CSĐT đã triệu tập một số công an viên xã Lãng Công để lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra.

Trao đổi với báo chí chiều nay (29-10), Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin anh Nguyễn Cao Tấn (SN 1971), trú xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc tử vong sau khi  từ trụ sở công an xã trở về nhà, bước đầu Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh phúc, phối hợp cùng Công an huyện Sông Lô đã triệu tập một số công an viên của xã Lãng Công có liên quan đến vụ việc để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Gia đình tổ chức đám tang cho anh Nguyễn Cao Tấn.

Thiếu tướng Lăng khẳng định: Vụ việc đang được điều tra nghiêm túc. Về nguyên nhân tử vong của anh Tấn, bộ phận pháp y đã khám nghiệm tử thi, lấy mẫu làm xét nghiệm, hội chẩn và đang chờ kết luận.

Bên cạnh đó, ông Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, người trực tiếp phụ trách công tác điều tra vụ việc, cũng thông tin cơ quan điều tra đã tiếp nhận tất cả thông tin báo về vụ việc và đang điều tra, giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật. Kết quả giám định, kết quả điều tra sau này sẽ được công bố và trả lời cho gia đình biết.  

Người thân cho biết, khi anh Tấn trở về có nhiều vết bầm tím (ảnh gia đình cung cấp).

Trước đó, nhưPháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 27-10, anh Nguyễn Cao Tấn lên trụ sở Công an xã Lãng Công để làm liên quan đến nội dung con trai anh bị mất một chiếc điện thoại. Tối cùng ngày, khi trở về nhà gặp anh Tấn người thân thấy một bên mắt của anh Tấn bị tím, hai chân bị sưng. Sau khi uống được nửa hộp sữa, anh Tấn lên giường nằm nghỉ. Cho đến sáng 28-10, khi vợ con đánh thức anh Tấn dậy thì phát hiện anh không còn hơi thở, vội đưa đi bệnh viện nhưng đến nơi thì các bác sĩ thông báo anh Tấn đã tử vong.

Nghi ngờ cái chết bất thường của anh Tấn có liên quan đến Công an xã Lãng Công nên ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân đã có đơn gửi lên cơ quan chức năng, yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.