Vụ cháy tiệm tóc: Búa đinh, máu, xăng trong căn phòng

(PLO)- Dấu vết tại hiện trường vụ cháy tiệm tóc Kiều (quận 12, TP.HCM)  khiến lực lượng chức năng nghi ngờ đây không phải là vụ cháy bình thường.

Cụ thể: Cửa bị khóa trong bằng sợi dây điện màu đỏ. Trong phòng có búa đinh dính máu, can nhựa có mùi xăng. Tử thi nữ có vết do tác động ngoại lực ở đầu, quanh đầu có chất lỏng màu đỏ nghi là máu… Nhiều khả năng nguyên nhân cháy do anh Nhật đốt - nguồn tinPháp Luật TP.HCMcho biết.

Hỏa hoạn bùng phát từ tiệm làm tóc trên đường Trần Thị Bảy (quận 12, TP.HCM) khiến đôi nam nữ tử vong trong đêm. Ảnh: H.Tâm

Trước đó, khuya 27-2, người dân sống cạnh tiệm làm tóc trên đường Trần Thị Bảy (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) phát hiện khói lửa bốc lên kèm tiếng nổ từ địa chỉ này nên hô hoán, kêu cứu.

Nhiều người huy động bình cứu hỏa mini để khống chế nhưng do cửa khóa trái nên việc tiếp cận gặp khó khăn. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt triển khai dập lửa trong vài phút.

Khi vào bên trong, cảnh sát phát hiện hai nạn nhân một nam, một nữ tử vong giữa căn phòng rộng khoảng 16 m2 đồng thời là tiệm hớt tóc. Hỏa hoạn cũng thiêu rụi nhiều đồ đạc, vật dụng bên trong.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là chị Kiều Oanh (30 tuổi) và anh Nhật (32 tuổi, cùng quê Đắk Lắk).

Hiện trường tang thương ngày đó khiến nhiều người không khỏi ám ảnh. Căn phòng gần như bị thiêu rụi, thi thể hai người bị đốt cháy biến dạng. Cửa bị khóa trong bằng sợi dây điện màu đỏ, cây búa đinh còn dính máu, mùi xăng vẫn còn lảng bảng.

Theo thông tin, chị Oanh và anh Nhật là vợ chồng nhưng đã ly dị. Sau đó chị Oanh tiếp tục làm dịch vụ về tóc và sống cùng con trai tại địa chỉ trên.

Khuya 27-2 (đêm xảy ra vụ cháy thương tâm - PV), hàng xóm có nghe thấy tiếng cãi vã, kêu la từ tiệm tóc Kiều. Người này chạy ra thì thấy anh Nhật đang chửi bới và hành hung chị Oanh bằng búa đinh. Sau đó, anh này lôi chị Oanh vào trong tiệm và kéo cửa lại. Sợ có chuyện không hay, người hàng xóm vội chạy đi báo Công an phường Hiệp Thành (quận 12) nhưng khi tới nơi thì đã muộn.

Nguồn tin cũng thận trọng cho biết: Tất cả chỉ là thông tin điều tra ban đầu và công an không loại trừ bất kỳ khả năng nào. “Để có kết quả chính xác nhất phải đợi kết quả từ khám nghiệm tử thi, xét nghiệm máu và có thể dựng lại hiện trường để làm rõ nguyên nhân…”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.