Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương, ít nhất 12 người chết

(PLO)- Lực lượng công an đã phát hiện ít nhất 12 thi thể bên trong quán karaoke, nhưng số người chết có thể chưa dừng lại...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến 8 giờ ngày 7-9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các thi thể bên trong đám cháy tại quán karaoke An Phú, nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).

Lực lượng cứu nạn đem theo bình oxi vào bên trong tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: LÊ ÁNH

Lực lượng cứu nạn đem theo bình oxi vào bên trong tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: LÊ ÁNH

Các thi thể đang lần lượt được tìm thấy và đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Trong các thi thể có cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Trả lời báo chí, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết hiện tại đã tìm thấy ít nhất 12 thi thể.

Ngoài ra, có nhiều người khác bị thương, 2 người bị thương nặng. Hiện tại lực lượng công an vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Xe cấp cứu chở các thi thể liên tục đưa các nạn nhân về nhà xác. Ảnh: LÊ ÁNH

Xe cấp cứu chở các thi thể liên tục đưa các nạn nhân về nhà xác. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại rất đông cán bộ chiến sĩ vẫn đang tìm kiếm, một số phòng karaoke vẫn chưa thể tiếp cận vì sức nóng của vụ cháy để lại.

Tại các bệnh viện gần các nạn nhân được chở đến cấp cứu sức khỏe đã ổn định, nhưng vẫn còn hoảng sợ.

Hiện tại, đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và lãnh đạo địa phương vẫn đang túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và tìm kiếm thi thể.

Đến 8 giờ ngày 7-9, lực lượng công an có mặt rất đông tại hiện trường để tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: LÊ ÁNH

Đến 8 giờ ngày 7-9, lực lượng công an có mặt rất đông tại hiện trường để tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: LÊ ÁNH

Như PLO đã đưa tin, vụ cháy bùng phát vào khoảng 21 giờ, ngọn lửa lan nhanh tại khu tầng 2 và 3 , khói đen bao trùm toàn bộ quán karaoke.

Lúc này, các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bít kín, buộc nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất.

Khi rơi xuống đất đã có nhiều người bị thương, nhiều xe cấp cứu được huy động đến hiện trường để cấp cứu cho người bị thương.

Thời điểm này, lực lượng chưa cháy đã huy động cả xe thang đến dập lửa và ứng cứu các nạn nhân phía bên trong.

Được biết, quán karaoke thời điểm xảy ra cháy có nhiều khách. Quán này còn có rất đông nhân viên phục vụ nữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.