Vụ cháy 8 người chết ở quận 11: Người sống sót bị bỏng nhẹ

(PLO)- Người đàn ông bị bỏng ở cẳng tay trái và hai cẳng chân.

Liên quan vụ cháy nhà thương tâm ở địa chỉ 47/58/1 Lạc Long Quân (quận 11) làm 8 người chết, tin từ Bệnh viện Quận 11, TP.HCM, cho biết: Khuya 8-5, đơn vị này tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thành T. (sinh năm 1981) nhập viện với tình trạng bỏng ở cẳng tay trái và hai cẳng chân.

Các bác sĩ xác định anh T. bị bỏng độ 2, diện tích bỏng khoảng 5%. Sau khi được chăm sóc vết thường, tình trạng anh T. đã ổn định và được xuất viện.

Anh T. là người sống sót duy nhất trong vụ cháy.

Anh T. bỏng nhẹ và đã xuất viện, là người sống sót duy nhất trong vụ cháy. Ảnh: HL

Vụ cháy lúc 16 giờ 58 phút ngày 7-5. Lửa bùng phát kèm tiếng nổ, gặp  các vật liệu dễ cháy bên trong như đèn cầy, keo dán… khiến bùng lên nhanh và dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Các lực lượng cứu hộ, cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, sau đó phát hiện tám người tử vong...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.