Vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức:Người sống duy nhất hiện ra sao

(PLO)- Ông Lục Chấn Tâm (SN 1967), người sống duy nhất trong vụ cháy ở TP Thủ Đức rạng sáng nay làm sáu người chết, nhập viện trong tình trạng bỏng độ 2, bỏng rải rác nhiều nơi trên cơ thể như hai tay, ngực, lưng…

Sáng 30-3, thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (BV quận 2 cũ), cho biết khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bị thương trong vụ hỏa hoạn làm sáu người chết xảy ra tại khu phố 3, phường Cát Lái, TP Thủ Đức.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bệnh nhân là ông Lục Chấn Tâm (SN 1967 - người duy nhất sống sót trong vụ hoả hoạn) nhập viện trong tình trạng bỏng độ 2, vùng bỏng rải rác nhiều nơi trên cơ thể như hai tay, ngực, lưng…

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tích cực xử lý, chăm sóc vết thương ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc. Tuy nhiên, bệnh nhân đang bị sốc tâm lý, tinh thần bất ổn.

Ngoài việc nỗ lực điều trị tích cực cho người bệnh, phía bệnh viện phải cắt cử nhân viên y tế phối hợp với cơ quan chức năng canh giữ, theo dõi sát mọi hành động của bệnh nhân để tránh những rủi ro không mong muốn có thể xảy ra.

Hiện trường vụ cháy đang bị phong tỏa, phục vụ điều tra. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trước đó, như PLO đã đưa tin, khoảng 1 giờ sáng 30-3, tại khu phố 3, phường Cát Lái, TP Thủ Đức có một căn nhà bốc cháy. Người dân đã hô hoán và báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đến dập lửa thì phát hiện sáu người đã tử vong. Căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 60 m2 và năm xe máy cùng các vật dụng sinh hoạt khác bị lửa thiêu rụi.

Các lưc lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường để điều tra.

Công an TP Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa về Trung tâm pháp y thành phố để tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Bước đầu danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm:

1. Bà Bùi Thị Loan (SN 1969, là chủ hộ).

2. Anh Lục Kiến Oai (SN 1994, con trai bà Loan).

3. Chị Lục Tuyết Trinh (SN 1996 con gái bà Loan).

4. Chị Bùi Thuý An (SN 1997 là vợ anh Oai).

5. Cháu Thái Nghi (SN 2014 con gái chị Trinh).

6. Cháu Lục Kiến Phong (SN 2021, con trai anh Oai).

Người duy nhất một người sống sót là ông Lục Chấn Tâm (SN 1967, là chồng bà Loan). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.