Vụ CA bắt bầu cua: Chưa kết luận nguyên nhân chết

(PLO)- Hiện chưa thể kết luận nguyên nhân tử vong của nam thanh niên ở Bình Định trong vụ công an triệt phá sòng bầu cua, do phải chờ kết luận giám định tử thi.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 4-1, Thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Định, cho biết vẫn chưa nhận được kết luận giám định tử thi từ Trung tâm Pháp y tỉnh này về cái chết của anh Phạm Đặng Toàn (29 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định).

Anh Toàn bị tử vong khi Công an huyện Tuy Phước ập vào bắt nhóm người đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua tại chợ Định Thiện (thuộc thôn Định Thiện Tây, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) đêm 2-1.

“Hiện nay Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra vụ việc. Để kết luận nguyên nhân cái chết của anh Toàn, công an tỉnh đã quyết định trưng cầu giám định tử thi, mô và máu.

Trước mắt, Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định chỉ giám định tử thi. Hiện tại vẫn chưa có văn bản chính thức kết luận gửi sang công an tỉnh. Tôi vừa điện thoại qua và họ nói vẫn chưa có. Còn giám định mô và máu thì phải gửi ra Đà Nẵng và cũng chưa có. Do đó, chưa thể kết luận nguyên nhân cái chết của anh Toàn” - Thượng tá Tuấn thông tin.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, từ đêm 3-1, trên mạng Internet xuất hiện một clip được cho là của người đã đăng hai clip quay cảnh hai cán bộ Công an huyện Tuy Phước bị một số người dân hành hung, ép vào chỗ đặt tử thi tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn ngay sau khi anh Toàn tử vong.

Trong clip mới xuất hiện, một người phụ nữ tự giới thiệu tên là NTT (ngụ thị xã An Nhơn) xin lỗi cộng đồng mạng và gỡ bỏ hai đoạn clip đã đăng trên trang Facebook của mình trước đó.

Tối 2-1, một tổ gồm sáu cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tuy Phước tuần tra, triệt phá các nhóm đánh bạc.

Khi đến chợ Định Thiện, tổ tuần tra phát hiện khoảng 30 người đang tụ tập đánh bầu cua. Thấy lực lượng công an, những người đánh bạc tháo chạy tán loạn.

Sau đó, lực lượng công an phát hiện anh Phạm Đặng Toàn ngồi gục trước một ngôi nhà gần chợ. Cho rằng anh Toàn bị công an đánh, người dân buộc tổ tuần tra đi cùng, đưa anh Toàn đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn cấp cứu.

Khi đến cổng trung tâm, thấy anh Toàn đã tử vong nên một số người quá khích, xông vào đánh bị thương hai thiếu úy Nguyễn Ngọc Khánh, Trần Đức Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.