Vụ bỗng nhiên thành giám đốc: Nạn nhân được công an mời làm việc

(PLO)- Liên quan đến vụ việc người đàn ông “bỗng nhiên thành giám đốc”, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã mời làm việc, lấy lời khai của nạn nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, trao đổi với PV, ông NTL (44 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết, chiều cùng ngày Công an quận Bình Thạnh đã mời làm việc, lập hồ sơ, lấy lời khai của ông về việc bị ai đó lấy thông tin cá nhân để đứng tên giám đốc một công ty trên địa bàn quận Bình Thạnh.

“Công an cho biết qua thông tin trên báo chí nên mời làm việc, lấy lời khai cũng như mong muốn và nguyện vọng của tôi” – ông L nói và cho biết hiện cảm thấy an tâm với sự sát sao của chính quyền địa phương.

Vụ bỗng nhiên thành giám đốc: Nạn nhân được Công an Bình Thạnh mời làm việc
Ông L phát hiện thông tin của mình đã bị ai đó sử dụng để đứng tên đại diện pháp luật của một công ty trên địa bàn quận Bình Thạnh. Ảnh: HT

Trước đó, ông L cũng đã nhận được giấy mời của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh với nội dung mời ông lên làm việc vào sáng ngày 2-4 tới đây.

Nội dung làm việc được nêu là về tình hình kê khai thuế và tình hình hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế.

Như đã đưa tin, mới đây, trước Tết, ông L tra cứu mã số thuế bằng CCCD trên hệ thống điện tử thì tá hỏa phát hiện mình đang là giám đốc một công ty có trụ sở ở phường 6, quận Bình Thạnh.

Vụ bỗng nhiên thành giám đốc: Nạn nhân được Công an Bình Thạnh mời làm việc
Ông L đã tìm đến địa chỉ công ty này trên địa bàn quận Bình Thạnh nhưng không tìm thấy. Ảnh: HT

Ông L lo quá nên chạy qua địa chỉ mà công ty này khai báo là trên đường Nguyễn Huy Tưởng (phường 6, quận Bình Thạnh). Tuy nhiên, đây là một tòa nhà làm văn phòng cho thuê. “Người chủ cho một người Trung Quốc thuê lại, người này lại tiếp tục chia thành các văn phòng nhỏ và cho thuê tiếp. Không ai ở đây biết về công ty này” – ông L nói và cho biết số điện thoại đăng ký cũng là số ảo, không liên lạc được.

Ông L không tài nào tìm ra địa chỉ công ty mà ai đó dùng thông tin của mình để đăng ký. “Họ dùng thông tin, giấy tờ của tôi để đăng ký, tôi không biết họ lấy thông tin từ đâu, cũng không biết mình làm lộ lọt ra sao” – ông L tiếp và cho biết ai đó đã lấy cắp thông tin của ông để đứng tên công ty này.

Ông L đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục thuế... để trình báo vụ việc mình bỗng nhiên thành giám đốc. Ông L cũng cho biết, theo thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty này có vốn điều lệ là năm tỉ đồng, đăng ký lần đầu vào tháng 8-2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.