Vụ bí thư xã giết cháu vợ: Gia đình an táng nạn nhân lần thứ 2

(PLO)- Gia đình nạn nhân đã tới nghĩa trang xã Tân Hà để khai quật hài cốt anh Vương đưa về an táng tại nghĩa trang xã Đan Phượng.

Liên quan tới vụ bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) giết cháu vợ, tạo hiện trường giả, trong ngày 13-5, gia đình nạn nhân Trần Nho Vương (xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) đã tổ chức đám tang cho anh Vương.

Gia đình nạn nhân bàng hoàng thời điểm biết tin Minh là người gây ra cái chết cho người thân của họ.

Theo điều tra bước đầu, Vương bị sát hại nhằm làm người thế thân trong kịch bản thế mạng để lấy 18 tỉ đồng bảo hiểm của ông Đỗ Văn Minh (bí thư xã Liên Hà).

Cụ thể, sáng 4-5, người dân đi trên quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B'nơr, xã Đắk Som) phát hiện xe bán tải 51C-715.70 hướng lưu thông Đắk Nông - Lâm Đồng bị cháy trơ khung, bên trong có một thi thể cũng bị cháy biến dạng nên gọi điện thoại trình báo chính quyền.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông.

Quan sát tại hiện trường cho thấy đầu phần xe bán tải nằm sát mép đường bên phải, toàn bộ các thiết bị, máy móc bị cháy rụi, hư hỏng hoàn toàn. Cơ quan chức năng xác định chiếc xe bán tải bị cháy trơ khung là của Đỗ Văn Minh. 

Người thân của Minh xác định chiếc xe này Minh thường xuyên sử dụng. Những ngày cuối tuần, Minh điều khiển xe từ xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) sang bên huyện Đắk G’long làm vườn. Sau thời gian điều tra, ngày 10-5, công an đã bắt giữ ông Minh rồi khởi tố, bắt giam về tội giết người.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Minh thừa nhận đã giết cháu vợ là Trần Nho Vương. Minh đã chuẩn bị xăng và lên kế hoạch tỉ mỉ để gây án nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Minh cũng khai nhận từng vào nghĩa trang để đào mộ với mục đích lấy xác nhưng do mệt nên bỏ cuộc, sau đó thì chọn Vương làm người "thế thân".

Đỗ Văn Minh.

Được biết trong lúc gia đình Minh tổ chức đám tang cho anh Vương, cha mẹ nạn nhân Vương cũng qua phụ tang nhưng không biết người chết là con mình.

Đến ngày 10-5, khi cơ quan điều tra khám xét nhà Minh thì gia đình mới biết là ông Minh còn sống, và nạn nhân được chôn cất là anh Vương.

Cơ quan chức năng sau đó yêu cầu gia đình ông Minh bàn giao hài cốt nạn nhân Vương. Gia đình nạn nhân đã tới nghĩa trang xã Tân Hà (huyện Lâm Hà) để khai quật hài cốt anh Vương đưa về an táng tại nghĩa trang xã Đan Phượng.

Đỗ Văn Minh đã đeo đồng hồ vào tay nạn nhân, tạo hiện trường giả rất tỉ mỉ.

Nói về hành trình phá vụ án trên, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho hay kế hoạch gây án của Minh rất tỉ mỉ. Quá trình điều tra, công an đã phải sàng lọc, phân tích từng manh mối nhỏ nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.