Vụ bị can tự tử trong nhà tạm giữ: lời kể của 2 người cùng buồng giam

(PLO)- Liên quan đến vụ bị can tự tử trong khi đang tạm giam, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục thông tin lời kể của hai bị can cùng buồng giam và yêu cầu điều tra kỹ vụ việc.

Ngày 25-9, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam đăng tải thông tin liên quan đến vụ bị can Nguyễn Minh Sự (40 tuổi, ngụ xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) tự sát trong quá trình tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Phước.

Theo đó, ngày 19-9, bị can Sự phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Phước. Cùng tạm giam với bị can Sự có hai bị can Nguyễn Văn Xuân (34 tuổi, ngụ xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) và Nguyễn Nho Khuyến (37 tuổi, trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước).

381282655_246382908398407_3433483407078319556_n.jpg
Công an Quảng Nam thông tin, sau khi tự tử ở nhà tạm giam, cán bộ trại giam đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: TN

Theo bị can Khuyến, sau khi ăn cơm trưa, cả ba người đi ngủ. Tuy nhiên, bị can Sự trằn trọc, ngồi xuống, đứng lên, đi ra đi vào phòng và hành lang. Đến khoảng 14 giờ 30, Khuyến dậy rửa mặt, sau đó mở cửa phòng ra ngoài.

“Lúc này cửa phòng khép hờ, tôi đẩy cửa ra thì phát hiện anh Sự đang trong tư thế treo cổ bằng cái mùng lưới bằng vải màu xanh, một đầu mùng cột vào lam phía trên khu vực thay đổi không khí của khu giam. Tôi hoảng quá la lớn kêu cứu", Khuyến thuật lại.

bi-can-tu-tu-trong-qua-trinh-tam-giam-1.png
Bị can Khuyến thuật lại vụ việc. Ảnh: CA

Còn bị can Xuân kể lại, khi đang ngủ thì nghe tiếng la lớn nên vùng dậy chạy ra. Lúc này, Xuân thấy Khuyến đang ôm ngang vùng mông đỡ bị can Sự đang trong tư thế treo cổ, ngay lúc đó cán bộ quản giáo cũng chạy vào.

“Tôi cùng anh Khuyến và cán bộ đỡ anh Sự xuống. Trong lúc hoảng loạn, lúng túng, do nặng quá nên phần đầu của anh Sự bị chạm xuống nền xi măng. Sau khi đỡ anh Sự xuống, sờ thấy anh Sự còn ấm, còn thở nên cán bộ trại giam đã gọi xe đưa đi cấp cứu”, bị can Xuân kể.

Theo Công an Quảng Nam, sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện Tiên Phước đã nhanh chóng đưa bị can Sự đến cấp cứu tại Bệnh viện Thái Bình Dương (huyện Tiên Phước). Tuy nhiên, tại bệnh viện này không đủ trang thiết bị cần thiết để cứu chữa nên đề nghị chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

bi-can-tu-tu-trong-qua-trinh-tam-giam-2.png
Bị can Xuân kể lại, cùng Khuyến và cán bộ đỡ nạn nhân xuống để đưa đi cấp cứu. Ảnh: CA

Khi được chuyển viện, các bác sĩ thực hiện các thủ tục cấp cứu thì bị can Sự đã tự thở được và sau đó chuyển đến khoa hồi sức tích cực. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe chuyển nặng, đến 3 giờ ngày 22-9 thì bị can tử vong.

Để khách quan sự việc, Công an tỉnh Quảng Nam đã đề nghị cơ quan pháp y của y tế trực tiếp khám nghiệm trước sự chứng kiến của Viện kiểm sát, người nhà và tổ chức giám định.

Hiện cơ quan chức năng đã thông báo gia đình đưa thi thể người thân về mai táng. Tuy nhiên, người nhà của bị can tử vong vẫn chưa đưa thi thể về mai táng.

Vụ việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp thụ lý, giải quyết; yêu cầu điều tra kỹ để có kết luận chính thức, đầy đủ cơ sở khoa học để thông báo cho gia đình và cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.