Vụ bé trai bị cha dượng hành hạ dã man: Đề nghị mở rộng điều tra

(PLO)- Đại diện cơ quan bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh An Giang đề nghị công an điều tra làm rõ dư luận có hay không việc em gái bé trai bị cha dượng xâm hại
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-7, Đoàn công tác Sở LĐTB&XH tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà bé trai ở phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, bé bị cha dượng bạo hành dã man.

Sau khi vụ việc xảy ra, hiện trạng thái tinh thần của T. (14 tuổi) vẫn chưa ổn định. Em T. còn một em gái tên M. (13 tuổi), mẹ của hai em vừa sinh em bé.

Hiện em T. có nguyện vọng sống chung với em gái ở nhà nội nhưng ông nội của em T. cũng có hoàn cảnh khó khăn, bán vé số và thường xuyên đau bệnh nên khó có thể chăm sóc hai em.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Bích, Phó Chủ tịch UBND phường Tịnh Biên cho biết địa phương đang tìm biện pháp giúp đỡ anh em bé T., đặc biệt là mùa tựu trường sắp đến.

Trưởng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em - bình đẳng giới nhận định đây là vụ bạo hành trẻ em từ trước đến nay tại An Giang; đồng thời đề nghị ngành chức năng làm rõ dư luận có hay không việc em gái T. bị cha dượng xâm hại hoặc bị bạo hành giống anh trai.

cha dượng bạo hành

Đoàn công tác Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang làm việc với các ngành chức năng và địa phương xung quanh việc bé trai bị cha dượng bạo hành dã man

Vấn đề này, đại diện Công an phường Tịnh Biên tiếp thu và cho biết sẽ báo cáo về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên để mở rộng điều tra.

Theo Sở LĐTB&XH tỉnh An Giang, từ đầu năm đến nay, An Giang có 35 trẻ bị xâm hại, trong đó 30 em bị xâm hại tình dục, một em bị bạo lực dẫn đến tử vong và bốn em bạo lực để lại hậu quả nghiêm trọng. Tất cả các trường hợp trẻ bị xâm hại đều để lại những hậu quả vô cùng nặng nề về thể chất cũng như tinh thần cho trẻ và gia đình.

Trước thực trạng này, Sở LĐTB&XH vừa có văn bản gửi các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ trẻ em trước thực trạng trẻ bị xâm hại gia tăng.

cha dượng bạo hành

Đoàn công tác Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thăm hỏi và động viên bé trai. Ảnh: HD

Theo đó, Sở đề nghị các ban, ngành đoàn thể, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; kịp thời can thiệp và hỗ trợ các em. Đồng thời phải xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em…

Như PLO đưa tin, em T. trong thời gian chung sống với cha dượng là Trần Thanh Hòa (26 tuổi, ngụ khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên) đã bị bạo hành dã man. Theo đó, Hoà đã thường xuyên dùng tay, cây đánh bé T., nhận đầu bé vào thùng nước, thậm chí còn dùng bật lửa đốt vùng kín của con riêng.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Hoà để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.