Vụ bé sơ sinh bị dao đâm vào đầu: Khởi tố nghi phạm tội 'giết người'

(PLO) - Nghi phạm kêu đói nhưng không chịu ăn, chẩn đoán sơ bộ nghi rối loạn hành vi ở người lớn.

Khoảng 19 giờ tối 10-8, trao đổi qua điện thoại, Thượng tá Trần Văn Vụ, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Cơ quan CSĐT đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Vân để điều tra về hành vi “Giết người”. Các quyết định này đã được VKS đồng cấp phê chuẩn. Hiện Cơ quan CSĐT đang tổ chức tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh tạm giam nói trên cho bà Vân”.

Bị can Vân được sơ bộ chẩn đoán nghi có thể bị rối loạn hành vi ở người lớn.

Hiện bị can Nguyễn Thị Vân vẫn được nằm theo dõi tình hình sức khỏe tại phòng số 3 Khoa tâm thần (BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long) với sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng Công an.

Trong khi đó, trong diễn biến liên quan đến việc chẩn đoán sức khỏe tâm thần kinh của bà Nguyễn Thị Vân, TS.BS HồThị Thu Hằng - Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Ngày 10-8, BV đã triệu tập hội đồng gồm 4 bác sỹ của BV Tâm thần Vĩnh Long, Khoa Tâm thần của BV cùng các điều dưỡng đã chăm sóc để thực hiện  hội chẩn sức khỏe đối với Nguyễn Thị Vân. Mặc dù bà Vân tỉnh táo nhưng lại không hợp tác với bác sĩ, đồng thời kêu đói nhưng khi mang thức ăn đến lại không chịu ăn nên phía BV phải thực hiện việc truyền dịch để nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch”.  Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, bước đầu hội đồng chẩn đoán kết luận sơ bộ bà Vân có thể bị rối loạn hành vi ở người lớn, tuy nhiên để có kết luận chính thức thì ngày 11-8, BV mới thêm bác sĩ từ BV Đa khoa TW Cần Thơ để tiến hành hội chẩn lần cuối.

Khu vực phòng bệnh nơi bị can Vân đang được theo dõi sức khỏe với sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng Công an.

Trước đó, Sáng ngày (8-8), khoa Cấp cứu, BV nhi đồng 1 tiếp nhận bệnh nhi sơ sinh 11 ngày tuổi, con của chị Võ Thị Hồng Duyên (33 tuổi, Vũng Liêm, Vĩnh Long) vì bị vết thương từ xuyên sọ.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng 8-8, khi bé cùng mẹ nằm ngủ trong phòng bệnh (cùng hai bé khác) thì mẹ bé phát hiện có bóng người phụ nữ quanh quẩn, dò xét. Mẹ bé la lên vì tưởng trộm thì bất ngờ người phụ nữ này dùng dao đâm vào trán bé và bỏ trốn.

Mẹ bé thấy cảnh tượng đó nên thất thanh kêu cứu và ngất đi. Ngay sau đó, các BS đã chuyển chị Duyên xuống khoa cấp cứu. Riêng đứa bé được sơ cứu, băng bó vết thương, cầm máu và chuyển lên BV Nhi Đồng 1.
Cha bệnh nhi khẳng định anh và gia đình không hề quen biết gì người phụ nữ lạ mặt kia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.