Vụ ba trẻ nhỏ bị tường đổ đè tử vong: ‘Tôi và vợ chỉ biết dùng tay cào cấu đất đá trong tuyệt vọng’

(PLO)- Người bố trong vụ ba trẻ nhỏ bị tường đổ đè tử vong nói khi nhìn thấy các con bị vùi lấp, anh và vợ chỉ biết dùng tay cào cấu đất đá trong tuyệt vọng nhưng rồi phép màu đã không xảy ra…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Liên quan đến vụ việc ba trẻ nhỏ tử vong do bị tường nhà đổ đè vào trong cơn mưa lớn đêm 12-5, chiều 13-5, PV có mặt tại thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội – nơi hai gia đình có hai cháu gái là LTT và LKN (cùng SN 2021) gặp nạn.

Hai cháu T và N là chị em con chú bác. Ngôi nhà nhỏ của hai gia đình nằm liền kề nhau. Sau sự việc xảy ra, nhiều người thân, hàng xóm đã tới chia buồn, động viên gia đình cháu T và N.

Ông B (bác của T và N) cho biết khoảng 22 giờ, ông chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của cháu trai nói “Cậu ơi cứu con cháu với…”

Vụ ba trẻ nhỏ bị tường đổ đè tử vong: ‘Tôi và vợ chỉ biết dùng tay cào cấu đất đá trong tuyệt vọng’
Hai gia đình cháu T và N trong vụ ba trẻ nhỏ bị tường đổ đè nằm liền kề nhau. Ảnh: PHI HÙNG

Nhận được tin, ông B cùng vợ đi xe máy tức tốc tới hiện trường. Tới nơi, ông B nhìn thấy một bức tường đã đổ sập. “Bức tường dài mười mấy mét, đổ ập xuống như vậy thì cơ hội sống sót là rất thấp. Tôi cùng mọi người đã nỗ lực đào bới mong có thể tìm thấy được tia hy vọng mong manh” - ông B kể.

Khi đưa thi thể các cháu ra khỏi đống đổ nát, ông B và mọi người không nhận rõ mặt cháu nào, bởi bùn đất đã che hết.

Còn ông HBP – ông ngoại cháu N kể tiếp: "Hơn 3 giờ sáng nay tôi mới nhận được thông tin cháu mình gặp nạn không qua khỏi. Khi tôi qua nhà con rể thì thấy người thân đang tắm rửa cho các cháu để lo hậu sự, sáng nay gia đình đã an táng các cháu theo phong tục địa phương".

Theo ông P, vợ chồng con gái ông vẫn còn trẻ, cháu N là con đầu lòng. “Tôi cũng cố kìm nước mắt để động viên các con cùng gia đình vượt qua gia đoạn khó khăn này” - ông P ngậm ngùi.

3-tre-tu-vong.JPG
Hiện trường vụ sập tường khiến ba trẻ nhỏ tử vong. Ảnh PHI HÙNG

Nhớ lại sự việc hôm qua, anh G (bố cháu LKN) cho hay, bản thân anh làm ăn xa nhà nên vài bữa mới về thăm con một lần. Khoảng hơn 20 giờ tối qua, anh cùng vợ chở con gái và cháu ruột (con gái của em trai) đi chơi. Đến khoảng hơn 21 giờ, người thân ở nhà gọi điện báo rằng có sấm chớp nên chở hai cháu về nhà kẻo trời mưa.

Lúc này, hai vợ chồng anh G chuẩn bị ra về thì trời mưa rất to nên lại quay vào chờ tạnh. Khi vào, anh G thấy trong nền khu vui chơi ngập lênh láng nên cho các con lên chỗ đệm bật bông để chơi.

Lúc này, vợ anh đứng ở cửa còn anh ngồi đối diện đó để trông các con chơi. "Khi đó tôi thấy chiếc cột sắt nghiêng nên lao tới để đỡ con nhưng không kịp, tường nhà đổ sập, tôi không còn nhìn thấy các con đâu, Trước mặt tôi chỉ toàn đất với gạch ngổn ngang" - anh G nói và cho biết thấy các con bị vùi lấp, anh và vợ chỉ biết dùng tay cào cấu đất đá trong tuyệt vọng để cứu con.

Chia sẻ thêm, anh G nói: "Trong lúc hỗn loạn, tôi bỗng nghe thấy một tiếng hét của trẻ nhỏ khiến tôi có thêm hy vọng, tôi động viên vợ rằng con vẫn còn sống, cố lên, đào cho con thở đi… Khoảng gần một tiếng sau, con và cháu tôi đã được đưa ra ngoài nhưng phép màu đã không xảy ra….”

Cũng theo anh G, thời điểm tối qua, khu vui chơi cho trẻ có rất đông người, tính cả trẻ nhỏ và phụ huynh có khoảng ngoài 20 người, tất cả đều chờ trời ngớt mưa để về. Vậy nhưng sự việc đau buồn đã bất ngờ xảy đến.

Như PLO tin đã đưa, khoảng 22 giờ 20 phút đêm 12-5, UBND xã Ba Trại, huyện Ba Vì nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở nhà dân do mưa lớn.

UBND xã đã cử cán bộ xuống tiếp cận hiện trường, qua nắm bắt thông tin được biết có ba trẻ nhỏ đang chơi trong nhà bị đất đá, tường nhà đổ xuống vùi lấp.

Đến khoảng 22 giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được hai cháu gái là LTT và LKN (cùng 3 tuổi, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) ra ngoài.

Đến khoảng 23 giờ 20 phút, đưa được cháu TAD (5 tuổi, con gái của chủ hộ kinh doanh) ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, các cháu đều đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trên địa bàn xã Ba Trại có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà (không có rãnh thoát nước) phía taluy dương, dẫn đến tường nhà đổ vào phía trong làm các cháu tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.