Vụ ba trẻ chết sau khi tiêm vaccine: Khởi tố phó giám đốc BV

(PL)- Công an tỉnh Quảng Trị ngày 6-10 cho biết đã ra quyết định khởi tố (nhưng cho tại ngoại) ông Nguyễn Văn Thiện - phó giám đốc BV Đa khoa Hướng Hóa và bà Trần Thị Hải Vân - điều dưỡng viên khoa Khám của bệnh viện này.

Hai người bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ ba trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B xảy ra tại bệnh viện.

Như đã thông tin, ngày 20-7-2013 tại BV Đa khoa Hướng Hóa, sau khi khám cho ba trẻ sơ sinh, y tá Nguyễn Thị Thuận đã tiêm nhầm vaccine viêm gan B thành thuốc Esmeron (đây là loại thuốc giãn cơ, dùng trong gây mê, thuộc nhóm thuốc độc) khiến các bé tử vong. Tháng 10-2013, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Sau đó công an đã bắt tạm giam y tá Nguyễn Thị Thuận. Từ tháng 4-2014, bà Vân đã bị đình chỉ công tác theo yêu cầu của cơ quan công an.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.