Vụ bà nội nghi sát hại cháu: Chồng, con phủ nhận một chi tiết

(PLO)- Người chồng và con của nghi can phủ nhận lời khai con trai hỗn láo với mẹ và chi tiết bà gắp miếng thịt cho chồng bị con trai mắng và lấy lại miếng thịt. 

Ngày 9-11, cơ quan Công an huyện Yên Thành và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) về hành vi sát hại cháu nội 11 tuổi.

Sau khi thực nghiệm hiện trường, bà Hường đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân trong vụ án là em Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học lớp 6)- cháu nội của bà Hường.

Hình ảnh bà Hường đạp xe đạp và cháu trước khi xat ra vụ việc đau lòng được camera người dân ghi lại.

Ông Nguyễn Duy Cường, Trưởng Công an xã Hậu Thành, cho biết, ông Ng.V.T (chồng bà Hường) và anh NG.V.Ch (con trai bà Hường, là bố của nạn nhân) đã được công an mời lên để làm rõ một số tình tiết theo lời khai của bà Hường.

“Chồng và con trai đã phản bác lời khai của bà Hường về việc con trai hỗn láo với mẹ và chi tiết bà gắp miếng thịt cho chồng bị con trai mắng và lấy lại miếng thịt bỏ sang cho con. Gia đình phản bác. Chúng tôi thấy lời khai chi tiết đó vô lý, không đúng, bởi thời đại giờ làm gì có chuyện bà gắp cho ông miếng thịt, con trai gắp lấy lại” – ông Cường nói.

Theo ông Cường, bà Hường thời gian qua đầu óc, tâm lý bình thường. Đặc biệt sau khi bà Hường bắt xe ra Hà Nội rồi trở về “vẫn đanh thép lại, bình tĩnh, mặt lạnh như tiền, không biểu hiện dao động”. Bà Hường trước đây có theo đi theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”, nhưng từ tháng 4-2018, chính quyền và người thân khuyên nhủ, bà đã từ bỏ tà đạo trên.

 Chiều 8-11, bà Hường được cảnh sát đưa ra đập nước Bàu Ganh để thực nghiệm hiện trường. 

Thời gian qua, bà Hường cùng bố, mẹ của em T. có mua hai gói bảo hiểm cho T.

Về gói bảo hiểm của em T., Văn phòng Tổng đại lý AIA Nghệ An cho biết, bố, mẹ của em T. là người đứng ra mua bảo hiểm cho T. và phía bảo hiểm AIA đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra. Văn phòng Tổng đại lý Hanwhalife ở Nghệ An cũng cho biết, bà Hường là người đã mua bảo hiểm cho em T. và phía bảo hiểm đang chờ kết luận của cơ quan công an.

Như tin đã đưa, chiều 3-11, em T. đạp xe đạp sang xóm Pú Thượng (xã Hậu Thành) để dự sinh nhật bạn học. Tuy nhiên, đến chiều tối, gia đình không thấy em T. về nhà nên đã tổ chức đi tìm. Khi đến bờ đập Bàu Ganh (xã Hậu Thành) có chiếc mũ và áo của em T.

Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người đi tìm kiếm. Lúc 5 giờ 30 sáng 5-11, người thân và người dân phát hiện thi thể em T. nổi lên trên đập nước Bàu Ganh.

Sáng 7-11, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho báo chí biết, qua lời khai ban đầu thì nguyên nhân chính khiến bà Hường giết cháu nội Nguyễn Thị T. là do mâu thuẫn gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.