Vụ án oan 10 năm: Từ trong tù, Lý Nguyễn Chung xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn

Làm việc với luật sư được chỉ định bào chữa cho mình, Lý Nguyễn Chung thể hiện sự thành khẩn, ăn năn, hối lỗi về tội ác của mình cũng như hành động bỏ trốn khiến ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan hơn 10 năm.

Trao đổi với chúng tôi chiều 5-12, Luật sư Hoàng Minh Hiển (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, buổi tiếp xúc đầu tiên của ông với Lý Nguyễn Chung cùng điều tra viên vụ án khoảng hơn 1 tháng trước. Chung tỏ ra rất buồn, lo lắng cho tương lai gia đình của mình trong Đắk Lắk(SN 1988 tại xã Nhượng Ban, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại thôn Đoàn Kết, xã EaKa Mút, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk). Luật sư Hiển được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao chỉ định là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Lý Nguyễn Chung.  

Tại cuộc làm việc, Chung thể hiện sự thành khẩn, ăn năn, hối lỗi về tội ác của mình cũng như hành động bỏ trốn khiến ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan hơn 10 năm. Chung thừa nhận đã ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Hoan vào ngày 15-8-2003 tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang. Trong suốt thời gian dài chạy trốn tội ác, Chung luôn thấy mình bị mặc cảm tội lỗi mà y đã gây ra. “Chung sợ nếu bị phát hiện thì mọi người sẽ xa lánh vì Chung đã giết người. Chung đã có ý định ra Bắc đầu thú nhưng do người anh họ khuyên ngăn nên Chung vẫn dùng dằng bỏ trốn cho đến khi y cưới vợ sau này”-Luật sư Hiển kể. 

Vụ án oan 10 năm: Từ trong tù, Lý Nguyễn Chung xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn ảnh 1

Lý Nguyễn Chung và vợ 

Cũng theo lời kể của vị luật sư, Lý Nguyễn Chung nói rang Chung chưa từng kể cho vợ nghe chuyện mình giết người cho vợ nghe mà tuyệt đối giữ bí mật. Ngoài ra, những lúc gặp công an thì Chung cùng luôn tìm cách trốn tránh. 

Lý Nguyễn Chung cũng muốn nhờ luật sư chuyển lời xin lỗi của Chung đến với gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn, đặc biệt là ông Chấn đã phải chịu đựng những đau khổ do tội ác Chung đã gây ra. Chung cũng mong muốn được khai báo thành khẩn để sớm được trở về nhà đoàn tụ với vợ và con gái lớn của mình.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa, vào ngày 25-10 vừa qua Lý Nguyễn Chung đã đến đầu thú tại cơ quan điều tra VKSND Tối cao về hành vi “giết người” và “cướp tài sản” đối với nạn nhân Nguyễn Thị Hoan, chứ không phải là ông Nguyễn Thanh Chấn.

VKSND Tối cao cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 17/QĐ-VKSTC-C6 ngày 29-10-2013 với tội danh “giết người” và “cướp tài sản” đối với bị can Lý Nguyễn Chung.

Ngay sau khi bắt giữ hung thủ vụ án, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã ra Quyết định bắt khẩn cấp đối với Lý Văn Chúc (Bố của Lý Nguyễn Chung) về hành vi đe doạ giết bà Nguyễn Thị Lành (nhân chứng vụ án) và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lý Văn Chúc để phục vụ điều tra, làm rõ.


Theo Nguyễn Quyết (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.