Vụ 5 người chết: Nồi thịt đông đặt Tết chị đã lấy đâu?

(PLO)- Nhà chị ấy chuẩn bị Tết xong hết rồi, mua được cây mai đẹp lắm, chị ấy còn đi khoe khắp xóm... Còn nồi thịt đông chị đặt đã lấy đâu…

Đến hơn 10 đêm ngày 15-2, rất đông người dân có mặt tại ngôi nhà năm người chết ở quận Bình Tân. Nhiều người bàng hoàng vì không tin đó là sự thật.

Nhiều người dân bàng hoàng khi hay tin

“Mới hôm 27 Tết gia đình còn tổ chức Tất niên vui lắm. Nhà chị Hồng còn đặt gia đình tôi nồi thịt đông tính 28, 29 Tết lấy. Nhưng đến 28 Tết gọi không thấy ai bốc máy. Sáng nay, có người bà con ghé qua đưa con gà cúng, ghé mắt nhìn vào thấy vậy hết hồn đi báo công an”, một người hàng xóm kể chuyện.

Mấy hôm rồi, thấy con chó sủa ăng ẳng ngoài cổng, cửa khóa, người hàng xóm qua cho ăn, chứ đâu biết gì đâu. Lúc phát hiện ra thì máu đen rồi.  

Theo lời kể của những người hàng xóm, gia đình chị Hồng hiền lành, sòng phẳng có tiếng.

“Tôi đi tập thể dục với bả suốt. Nhà nuôi 4,5 thợ, mua rau sạch, thịt về tự nấu cho thợ ăn. Bả hiền lắm, nhà cũng thuộc diện khá giả chứ không khó khăn gì nhưng không thích chưng diện, tóc vẫn đen vậy, mới hôm rồi mới đi duỗi đón Tết. Chỉ có mấy hôm trước, nghe bảo không biết chuyện gì mà cho một thợ nghỉ, nhưng cũng thanh toán hết rồi. Ai thì tôi không biết chứ gia đình bả tôi chắc chắn không nợ nần gì, đất đó của nhà bả, còn có miếng ở Vĩnh Lộc nữa mà. Tội nhất là 3 đứa nhỏ, đứa lớn mới 13 tuổi, đứa nhỏ mới 5 tuổi. Năm sau bé út vào lớp 1 rồi”.

Lực lượng công an và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang làm việc tại hiện trường. Ngôi nhà vẫn đang được phong tỏa đảm bảo công tác khám nghiệm, điều tra.

Đêm nay là đêm giao thừa. Nhà chị Hồng chuẩn bị Tết hết rồi nhưng đâu còn ai đón Tết!

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin vào khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, một người dân đến gia đình này thì phát hiện điều bất thường nên vào kiểm tra, phát hiện người phụ nữ tên Hồng (khoảng 35 tuổi) là vợ ông Chinh đã tử vong gần cửa ra vào, xung quanh có nhiều vết máu.

Nhận được thông tin, cảnh sát nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và phát hiện thêm ông Chinh và ba thành viên còn lại trong gia đình cũng đã tử vong từ trước, cơ thể đã bắt đầu phân hủy.

Theo người dân, chủ nhà quê Thanh Hóa và làm nghề gia công máng xối inox; gia đình này cũng thuộc hạng khá giả trong khu vực.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thượng tá Trần Văn Nghiệp, Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM …có mặt chỉ đạo tại hiện trường. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.