Vụ 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk bị sát hại: Nghi phạm cướp xe máy, cải trang thành phụ nữ để bỏ trốn

(PLO)- Trên đường bỏ trốn, nghi phạm vụ sát hại bốn người trong gia đình ở Đắk Lắk cướp xe máy, mặc áo chống nắng cải trang thành phụ nữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, trên đường bỏ trốn sau khi gây án, Thuận cướp xe máy, cải trang thành phụ nữ. "Trong chiều nay, chúng tôi sẽ ký các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Thuận"- lãnh đạo này thông tin.

ngụy trang thành phụ nữ.jpg
Nguyễn Nam Đại Thuận Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Thuận là nghi phạm ra tay sát hại bốn người trong một gia đình ở Đắk Lắk. Trong đó, ba nạn nhân tử vong tại chỗ, một nạn nhân leo tường chạy thoát, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo nguồn tin trên, sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Trên đường chạy trốn, Thuận cướp xe máy của một phụ nữ. Thuận thay quần áo, mặc áo chống nắng cải trang thành phụ nữ để tiếp tục chạy trốn.

Đến 8 giờ 31 ngày 13-9, lực lượng công an bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận tại một khu rẫy trồng mì ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Khi bị bắt, Thuận mặc áo chống nắng trùm kín người. Lục soát trên người nghi phạm, công an thu giữ hai con dao, một lọ thuốc ngủ.

sát hại 4 người.jpg
Nguyễn Nam Đại Thuận khi bị bắt. Ảnh: C.A

Bước đầu, Thuận khai có một con gái chung 3 tuổi với chị NTKH (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, người thân chị H muốn chị chấm dứt quan hệ với Thuận do người đàn ông này không nghề nghiệp, không lo làm ăn, không chăm lo gia đình, thường xuyên ăn chơi lêu lỏng. Từ đó, Thuận đâm ra mâu thuẫn với người thân chị H.

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà vợ hờ là chị NTKH (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) dùng dao, búa đâm chém, đánh liên tiếp vào các thành viên trong gia đình chị H.

sát hại bốn người 100.jpg
Rất nhiều cảnh sát tham gia truy bắt Nguyễn Nam Đại Thuận. Ảnh: N.G

Hậu quả chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong tại chỗ. Cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H) bị thương nặng. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi gây án, Thuận bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.