Vụ 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk bị sát hại: Bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

(PLO)- Bé trai 12 tuổi, nạn nhân vụ bốn người trong đình ở Đắk Lắk bị sát hại, thoát chết nhờ bạn hàng xóm nhanh trí, dũng cảm giúp đỡ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay cơ quan điều tra đang lấy lời khai Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết người.

Thuận là nghi phạm đâm chém bốn người trong gia đình ở phường Thành Nhất.

sát hại bốn người 101.jpg
Nguyễn Nam Đại Thuận tại thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: C.A

Bước đầu, Thuận khai ra tay sát hại bốn người do ghen tuông với vợ hờ và bị mẹ vợ hờ không cho ở chung nhà. .

Theo một nguồn tin, một bé trai gần căn nhà xảy ra vụ án đã dũng cảm cứu bạn là cháu Trần Tấn Phát (12 tuổi) thoát chết.

Trước đó, cháu Phát bị Thuận đâm chém nhiều nhát nhưng cháu đã leo tường, trốn thoát sang nhà hàng xóm.

Khi nghe tiếng kêu cứu của Phát, cháu TCK (12 tuổi) ở nhà bên cạnh, đã ra mở cửa, đưa bạn vào nhà.

sát hại bốn người 200.jpg
Cháu TCK kể lại việc cứu bạn. Ảnh: T.T

Khi thấy cháu K đưa cháu Phát vào nhà, hung thủ Nguyễn Nam Đại Thuận lao đến đập cửa. Rất may, cháu K đã kịp thời chốt chặn cửa, kiên quyết không mở cửa dù bị Thuận liên tục đe dọa.

“Con nghe bạn Phát gọi, kêu cứu thì con ra mở cửa, đưa vào nhà. Lúc đó, ông Thuận cũng lao sang, đập cửa, hù dọa con. May lúc đó con đã kịp chốt cửa nên không mở”- cháu K kể lại với PV Pháp Luật TP.HCM.

Cháu K kể thêm, đến hơn 2 giờ sáng, khi nhìn thấy công an ở bên ngoài, cháu mở cửa ra kêu cứu, nhờ các chú công an đưa Phát đi cấp cứu.

sát hại bốn người.jpg
Công an phong tỏa căn nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: T.T

“Khi giữ Phát trong nhà, con rất lo sợ. Tuy nhiên, thấy bạn bị thương nên con kiên quyết không mở cửa”- cháu K nói.

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong gia đình chị H.

Hậu quả chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong. Cháu Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn và bị công an bắt giữ tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk vào khoảng 8 giờ cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.