Vụ 4 người chết ở Hà Nội: Công an lấy lời khai từng gia đình chung quanh

(PLO)- Đến đêm muộn công an vẫn khám nghiệm hiện trường vụ 4 người chết ở Hà Nội; phía bên ngoài, người thân, hàng xóm túc trực chờ lo hậu sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lúc 22 giờ 30, ngày 17-1, nhiều người thân, hàng xóm vẫn đứng túc trực bên ngoài khu vực hiện trường 4 người chết ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Bên trong lực lượng chức năng vẫn khám nghiệm hiện trường.

Một đống lửa nhỏ được đốt lên sưởi ấm trong lúc chờ đợi, nhiều người bàn tán về câu chuyện đau lòng.

Trong khi đó, lực lượng chức năng đến gõ cửa từng nhà để rà soát, lấy lời khai của họ để có thêm thông tin.

vu-4-nguoi-chet.jpg
Đêm muộn nhiều người vẫn tập trung phía ngoài theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm. Ảnh PHI HÙNG

Đầu con ngõ nơi dẫn vào ngôi nhà của 4 người chết để những cỗ quan tài, tiền vàng, trống, hoa... để lo hậu sự cho người mất.

“Đến giờ công an vẫn đang khám nghiệm, chắc có lẽ phải thức cả đêm để chờ lo hậu sự. Nhà cụ N chỉ có mỗi mình V là con trai, giờ V không có mặt ở gia đình thì phải nhờ vào họ hàng, bà con xung quanh…”- một người họ hàng sống gần nhà cụ N chia sẻ.

Theo người dân, 14 giờ cùng ngày, con gái của cụ N (khoảng 79 tuổi) đến để dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện cụ đã tử vong trên giường.

Trong lúc chuẩn lo hậu sự cho cụ bà, mọi người tiếp tục phát hiện thấy thi thể của 3 người khác dưới gầm giường trong phòng ngủ. Họ là con dâu (khoảng gần 50 tuổi) và 2 cháu nội của cụ N.

z6238804553584_c2b78b9904f0a258920925af0a9cfa0f.jpg
Nhiều đồ vật đã được để sẵn để lo hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh PHI HÙNG

“Lúc đầu mọi người nghĩ vợ chồng người con trai và các cháu nội đi làm và đi học nên không để ý, chỉ biết chạy sang để chuẩn bị lo hậu sự cho cụ bà. Nhưng khi vào bên trong thì phát hiện thêm thi thể vợ và các con của V. Còn V không có trong nhà…”- một người ở khu vực hiện trường nói.

Cũng theo người dân, vợ chồng V có 3 người con, người con gái cả đi làm xa nhà; con gái thứ hai vừa học xong lớp 12, con trai đang học lớp 11 đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an huyện Phú Xuyên điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.