Vụ 2 bé gái tử vong nghi bị đầu độc: Người mẹ tự tử bất thành

(PLO)- Sau khi phát hiện 2 bé gái song sinh tử vong nghi bị đầu độc, mọi người phát hiện người mẹ nhảy cầu tự tử ở vị trí cách nhà khoảng 40 km.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, điều tra nguyên nhân của hai bé gái song sinh tử vong tại nhà nghi bị đầu độc.

Người dân tập trung rất đông để theo dõi vụ việc sau khi phát hiện hai bé gái song sinh tử vong. Ảnh: HẢI HIẾU

Người dân tập trung rất đông để theo dõi vụ việc sau khi phát hiện hai bé gái song sinh tử vong. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo thông tin ban đầu, chiều 5-4, ông HCL (68 tuổi, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đến nhà của con trai ở khu Hòa Liên 4 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để thăm cháu nội. Con trai ông này đã đi làm ăn xa ở tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đây, ông L phát hiện hai cháu gái sinh đôi cùng năm 2021 là HTHA và HTTA trong tình trạng sùi bọt mép nằm trên giường. Qua kiểm tra cả hai cháu đã tử vong, nghi bị đầu độc.

Thời điểm này, người mẹ tên là TTM (41 tuổi) không có ở nhà, trên bàn trong phòng khách có để lại một bức thư.

Đại ý nội dung bức thư của chị M viết lại là do bị bệnh, không thể tiếp tục nuôi con. Muốn con chết cùng mình.

Sau đó, người dân phát hiện chị M nhảy cầu Bà Rén (ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cách nhà khoảng 40 km. Người dân đã kịp thời cứu sống chị M và bàn giao cho công an.

Theo tìm hiểu, chị M có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh, thời gian vừa qua thường xuyên có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Hiện trường chị M nhảy cầu được người dân cứu sống. Ành: H.H

Hiện trường chị M nhảy cầu được người dân cứu sống. Ành: H.H

Vụ việc đang được công an điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.