Vụ 1 phần thi thể nữ trôi vào bờ biển: Nghi phạm là người chồng

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Nam đã khám phá thành công vụ thi thể nữ trôi vào bờ biển tỉnh này, xác định nghi phạm ra tay tàn ác là người chồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 20-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khám phá thành công vụ 1 phần thi thể nữ trôi vào bờ biển tỉnh này.

Trước đó, ngày 10-2, tại bờ biển thuộc thôn An Hải Đông (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) người dân địa phương phát hiện một phần thi thể người đang trong quá trình phân hủy và trình báo lực lượng công an.

Khu vực phát hiện 1 phần thi thể nữ trôi vào bờ biển.
Khu vực phát hiện 1 phần thi thể nữ trôi vào bờ biển.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân là Trương Thị Tuyết Trinh (41 tuổi, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm Giết người, ngày 12-2, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án điều tra, truy xét.

Với quyết tâm làm rõ vụ án, đưa hung thủ ra trước ánh sáng pháp luật, đồng thời trấn an dư luận, các lực lượng điều tra trong Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra từ những manh mối nhỏ nhất.

Qua đó xác định, nạn nhân sống cùng chồng là Trần Bảo Uyên (63 tuổi, ngụ tổ 23, phường Nại Hiên Đông).

Tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của nạn nhân, phát hiện 2 điện thoại di động được xác định là của nạn nhân. Tại nhà bếp có nhiều vết máu, dấu vân tay dính máu tại một số đồ vật, khu vực nhà bếp và dấu vết nghi là máu trên xe máy của Uyên.

Kiểm tra camera nhà nạn nhân phát hiện lúc 8 giờ 30 ngày 6-2, nạn nhân có mặt ở nhà cùng chồng. Đến 9 giờ 58 phút thì camera mất tín hiệu.

Lực lượng Công an đã kiểm tra camera khu vực xung quanh và phát hiện nhiều chứng cứ, dấu vết liên quan, qua đó xác định nghi phạm là Trần Bảo Uyên.

1-phan-thi-the-troi-vao-bo-bien-nghi-pham-la-nguoi-chong-1.jpeg
Trần Bảo Uyên - chồng nạn nhân là nghi phạm ra tay tàn ác với vợ.

Làm việc với công an, nghi phạm rất ngoan cố, quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén cùng chứng cứ, tài liệu khoa học không thể chối cãi, Uyên đã nhận tội là hung thủ ra tay dã man, nhẫn tâm giết vợ mình rồi tìm cách phi tang.

Nghi phạm Uyên khai nhận, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa 2 vợ chồng, sáng 6-2, Uyên dùng hung khí đánh vợ tử vong, rồi phi tang thi thể thành nhiều phần mang đi cất giấu.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Uyên quay lại chỗ giấu xác, đưa thi thể và hung khí gây án lên ghe mang ra khu vực biển gần cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà vứt xuống biển phi tang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.