Vớt xác chết trôi giạt trên biển Cà Mau

(PLO) Ngày 08-1, Trung tá Nguyễn Quốc Doanh - Đồn trưởng đồn BP Sông Đốc (Cà Mau) cho biết, trong khi đánh bắt trên vùng biển Cà Mau, ông Trần Văn Đời, ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã phát hiện và vớt một xác người chết đang trôi dạt trên biển.

Nhận được tin báo, đồn Biên phòng Sông Đốc sử dụng mạng thông tin liên lạc thông báo rộng rãi cho các phương tiện hoạt động nghề khai thác thuỷ sản trong vùng biết để nhận dạng.

Qua thông báo, ông Lý Văn Tuấn, thuyền trưởng tàu đánh cá KG 92654 TS, ngụ Kiên Giang đã đến nhận dạng và xác định xác chết là anh Nguyễn Diễm Phúc, 37 tuổi, ngụ Rạch Giá, Kiên Giang là thuyền viên đi trên tàu của ông Tuấn bị rơi xuống biển mất tích từ ngày 03-01.

Gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, đồn biên phòng Sông Đốc lập biên bản vụ việc. Ông Đời bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa xác về Kiên Giang mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.