Vớt được thi thể trung úy công an huyện trên sông

(PLO)- Sáng 12-10, Đại tá Trần Đình Nhị, Trưởng Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng đã tìm, vớt được thi thể Trung úy Nguyễn Bá Cường (24 tuổi, cán bộ điều tra Công an huyện Vũ Quang) bị mất tích từ chiều 9-10.

Được biết chiều 9-10, trên đường từ cơ quan về nhà ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Trung úy Cường có vào quán ăn cạnh sông Ngàn Trươi (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang). Sau đó bạn bè, người thân không thấy anh Cường về nhà hay đến cơ quan làm việc.

Nghi ngờ anh Cường rơi xuống sông, ngày 11-10, Công an huyện Vũ Quang cùng người thân đã tổ chức tìm kiếm anh Cường trên sông Ngàn Trươi (đoạn gần quán ăn). Đến khoảng 5 giờ 30 ngày 12-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phát hiện thi thể anh Cường nổi trên sông Ngàn Trươi đoạn qua thị trấn Vũ Quang.

Sau khi cơ quan công an làm các thủ tục cần thiết, người thân cùng đồng đội đã đưa thi thể anh Cường về quê nhà tổ chức lễ an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.