Vớt được thi thể nạn nhân trên sông Sa Thầy

(PL)- Chiều 1-9, ông Quách Trọng Hoan (63 tuổi, biệt danh “Ông già Biển Hồ” trú xã Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai) cho biết cách đây vài giờ, ông và các cộng sự vừa vớt được thi thể của anh Phạm Hữu Trung (trú phường Thống Nhất, TP Pleiku).

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, khoảng 20 giờ ngày 30-8, anh Trung cùng một người bạn chèo thuyền trên sông Sa Thầy (đoạn qua xã Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai) để về lán trại. Lúc này nước từ trên đầu nguồn sông bất ngờ đổ về mạnh khiến thuyền của anh Trung bị lật. Người bạn đi cùng may mắn thoát nạn bơi được vào bờ, còn anh Trung thì mất tích từ đấy. Người bạn đã tức tốc gọi điện thoại báo cho gia đình nạn nhân. Chiều 31-8, “Ông già Biển Hồ” Quách Trọng Hoan được cậy nhờ lặn kiếm thi thể nạn nhân. Đến đầu giờ chiều 1-9, thi thể nạn nhân đã được các thợ lặn tìm thấy và giao lại cho gia đình mang về an táng.

LỮ QUỲNH LOAN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.