Vớt được thi thể học sinh lớp 1 dưới sông Dinh

(PLO)- Khi cháu bé đuối nước, các bạn lớp 1 của cháu sợ hãi chạy về nhà không dám nói cho người lớn...

9 giờ sáng nay (20-3), thi thể của em Nguyễn Lộc, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Thuận Hòa, Ninh Phước (Ninh Thuận), đã được tìm thấy sau gần hai ngày huy động nhiều người tìm kiếm.

Trước đó ngày 19-3, sau khi tan học, Lộc cùng một số bạn học rủ nhau ra sông Dinh tắm. Khi thấy Lộc bị đuối nước, nhóm bạn quá sợ hãi bỏ chạy hết về nhà trốn mà không dám báo cho phụ huynh. Sau đó một người dân địa phương phát hiện quần áo, dép trẻ em nằm cạnh chiếc xe đạp nên đến báo chính quyền địa phương.

Vớt được thi thể học sinh lớp 1 dưới sông Dinh ảnh 1Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với người dân địa phương tổ chức lặn tìm gần hai ngày mới phát hiện thi thể em Lộc.

Vớt được thi thể học sinh lớp 1 dưới sông Dinh ảnh 2

Được biết gia cảnh Lộc rất khó khăn, vì mưu sinh cha mẹ Lộc phải đi làm xa nên gửi Lộc ở với bà ngoại. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình 3 triệu đồng và một chiếc quan tài để lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.