Vớt được thi thể bé 9 tuổi trên sông Ngàn Sâu

(PLO)- Người dân phát hiện bé trai 9 tuổi bị đuối nước chạy ra ứng cứu nhưng không thể cứu sống bé.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-6, lãnh đạo UBND xã Đức Liên (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân đã tìm, vớt được thi thể cháu VNMN (9 tuổi, trú thôn Bình Quang, xã Đức Liên) trên sông Ngàn Sâu.

Sông Ngàn Sâu chảy qua huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Sông Ngàn Sâu chảy qua huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Nhà bé N ở gần bờ sông Ngàn Sâu (chảy qua địa phận xã Đức Liên). Gần trưa 19-6, khi bố mẹ đang đi vắng, bé N ra sau nhà chơi rồi không may bị trượt chân rơi xuống nước Ngàn Sâu. Người dân phát hiện và đã lao ra sông tìm, ứng cứu, nhưng do nước chảy xiết cuốn bé N mất tích.

Sau đó, thi thể cháu N. được tìm thấy trên sông. Hoàn cảnh gia đình bé N. làm nông nghiệp thuộc diện khó khăn.

Hiện cán bộ chính quyền địa phương đã xuống thăm viếng, động viên gia đình bé N.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.