Voọc chà vá chân nâu đi lạc vào nhà dân

(PLO)- Một cá thể Voọc chà vá chân nâu lạc vào nhà dân ở Thừa Thiên - Huế đã được cứu hộ.

Ngày 14-8, tin từ Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một con voọc chà vá chân nâu từ dân địa phương và đang chăm sóc.

Cá thể Voọc vào nhà người dân tại Thừa Thiên - Huế.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 13-8, ông Nguyễn Quang (trú tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) phát hiện cá thể voọc kể trên bị chó đuổi, lạc vào vườn nhà.

Sau khi nhận được thông tin, Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc đã đến hiện trường để tiếp nhận con voọc này. Quan sát từ bên ngoài thì cá thể voọc còn khá non, nặng khoảng 4-6kg, hiện đang bị thương ở chân.

Hạt kiểm lâm huyện cho hay sẽ tiếp tục xem xét thể trạng của cá thể voọc này đồng thời sẽ liên hệ với Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương để có hướng xử lý tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.