Vợ và anh rể chết bất thường trên giường, chồng bị triệu tập

(PLO)- Chiều nay (29-11), tin từ lãnh đạo UBND xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Văn Bảy (trú xã Xuân Liên) để phục vụ điều tra vụ án vợ ông Bảy và anh rể chết bất thường.

Ông Hoàng Ngọc Thắm - Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết: "Tính ông Bảy hay ghen tuông. Vợ chồng ông Bảy đã có một người con gái, đã lấy chồng. Vợ ông Bảy rất tốt, ông Bảy yêu cầu vợ phải đồng ý cho ông Bảy hỏi thêm "một bà nữa" để kiếm thêm đứa con. Ông Bảy có "qua lại" với một người phụ nữ trong huyện đến khi người phụ nữ này có bầu thì... không cưới, bỏ nhau".  

Vợ và anh rể chết bất thường trên giường, chồng bị triệu tập ảnh 1

Nhiều người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh: CTV 

Như đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 28-11, anh Trần Văn Linh - em trai của bà Trần Thị Thọ (49 tuổi, vợ ông Bảy) cùng người dân đến nhà của ông Nguyễn Văn Hoài (58 tuổi, ở xóm 7, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) chơi và tìm bà Thọ. Khi vào nhà, em trai của bà Thọ hốt hoảng phát hiện thi thể ông Hoài và bà Thọ trên giường, máu chảy nhiều trên nền nhà.

Anh Linh hốt hoảng kêu cứu, rất đông xóm giềng, người dân chạy đến nhà ông Hoài phát hiện bà Thọ và ông Hoài đã tử vong, không thể cứu chữa.

Thi thể ông Hoài nằm ngửa trên giường, cạnh con dao nhọn. Còn thi thể bà Thọ nằm sấp, hai tay bị trói và không mặc quần áo, có nhiều vết đâm vào người.

Do vậy, người thân và người dân đã báo lên Công an xã Cổ Đạm và cơ quan Công an huyện Nghi Xuân. Được biết vợ của ông Hoài thời gian qua đang làm việc ở TP HCM

Vợ và anh rể chết bất thường trên giường, chồng bị triệu tập ảnh 2

Nhiều người đến theo dõi công tác khám nghiệm tử thi 

Ông Nguyễn Thái Tứ, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, cho biết: "Trong đêm 28-11, Công an huyện Nghi Xuân và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông Hoài và bà Thọ. Sáng nay, công an và chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho người thân tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương. Hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến ông Hoài và bà Thọ cùng chết".

Hiện cơ quan Công an huyện Nghi Xuân và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.