Vợ tử vong, chồng nguy kịch sau khi uống thuốc diệt cỏ

(PLO)- Sau khi người vợ uống thuốc diệt cỏ tử vong, chồng nạn nhân cũng uống thuốc cỏ tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.

Ngày 14-7, Công an huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng uống thuốc diệt cỏ khiến một người chết, một người nguy kịch.

Trước đó, người nhà phát hiện bà N.T.M. (ở xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) đang trong tình trạng nguy kịch nên đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân chết sau đó.

Sau khi bà M. Tử vong, chồng nạn nhân  là ông T.A.T. (Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nhân Đạo) cũng đã uống thuốc diệt cỏ cháy để tự tử. Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa ông T đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp và hiện trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà nạn nhân cho hay, thời gian gần đây, trên trang facebook cá nhân hai vợ chồng ông T có đăng dòng trạng thái “Vĩnh biệt mọi người”. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.