Vô tình làm bạn trúng đạn, thiếu niên tự bắn mình chuộc lỗi

(PLO)- Chiều 30-12, BS Huỳnh Như Đồng - Trưởng khoa Ngoại thần kinh (BV Đa khoa Đắk Lắk) cho biết vừa tiến hành mổ lấy dị vật có đường kính 1,5 cm trong đầu bệnh nhân Y Tin B’jă (16 tuổi, Krông Na, huyện Buôn Đôn) do súng cồn tự chế gây ra.

Y Tin tự bắn vào đầu gây thương tích để chuộc lỗi với bạn

Đang nằm cấp cứu tại bệnh viện, Y Tin kể lại chiều tối 29-12, Y Tin cùng Y Gôn Ksơr (12 tuổi, trú cùng buôn) rủ nhau mang súng cồn tự chế vào rừng bắn chim. Trong lúc đùa giỡn, Y Tin đã để súng cồn bắn trúng vùng mắt Y Gôn gây thương tích nặng. Quá hoảng loạn và thấy có lỗi với bạn, Y Tin đã dùng súng tự bắn vào đầu mình để chuộc lỗi.

Theo BS Đồng, hiện sức khỏe của bệnh nhân Y Tin đã ổn định. Trong khi đó, nạn nhân Y Gôn sau khi được phẫu thuật hiện đã chuyển sang khoa Mắt (BV Đa khoa Đắk Lắk) điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.