Vợ tạt xăng đốt chết chồng

(PLO)- Vì mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, người phụ nữ đã tạt xăng vào chồng rồi đốt khiến một người chết, một người bị bỏng nặng. 

Chiều 16-1, Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đã hoàn tất hồ sơ ban đầu để chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền một vụ án nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 12-1, do mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, chị Lương Thanh Loan (39 tuổi, trú xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên) dùng xăng tạt vào chồng là anh Huỳnh Văn Hoàng (34 tuổi) rồi châm lửa đốt khiến cả hai bị thương tích. 

Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã dập lửa rồi đưa cả hai đến cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng anh Hoàng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.