Võ sĩ xinh đẹp khiến đối tượng cướp của phải bỏ chạy

Thấy Thảo Nguyên đang loay hoay rửa chén, tên Hiển liền lao đến bóp cổ, lấy kéo cứa vào cổ nạn nhân. Không ngờ Thảo Nguyên là con nhà võ nên đã kháng cự lại và khiến tên Hiển phải bỏ chạy.
Sự việc xảy ra khoảng 12h ngày 26/12 tại quán cà phê Tâm Anh (phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai). Đối tượng Nguyễn Bá Hiển (27 tuổi, trú tại xã Lương Phú, Phú Bình, Thái Nguyên) dù trong người không có tiền nhưng vẫn vào quán cà phê Tâm Anh gọi 1 chai nước giải khát và 4 điếu thuốc. Hiển quan sát trong quán không có ai ngoài chị Lê Thị Thảo Nguyên (19 tuổi, trú xã Tây Thuận, Tây Sơn, Bình Định), là em gái của chủ quán, đang sử dụng điện thoại Samsung Galaxy để nghe nhạc. Hiển nảy sinh ý định cướp điện thoại.

Hiển liền vào khu vực pha chế hỏi Thảo Nguyên nhà vệ sinh. Khi đi vệ sinh ra, Hiển cầm trên tay 1 bì thư của ngân hàng Vietcombank và nói mượn Thảo Nguyên một cây kéo với lý do để rọc giấy. Thảo Nguyên đưa 1 cây kéo dài khoảng 1 gang tay cho Hiển rồi đi rửa ly.

Một lúc sau, Hiển cầm kéo vào quầy và nói trả, thấy Thảo Nguyên không để ý nên y đã bất ngờ dùng 2 tay bóp chặt cổ cô gái. Tiếp đến, Hiển nói “trong nhà có tài sản gì mang ra đây”. Thảo Nguyên cố vùng vẫy rồi dùng chân phải lùi ra phía sau đạp mạnh vào chân Hiển, đồng thời tay phải giật mạnh cùi chỏ vào miệng đối tượng cướp. Bị đau, Hiển liền thả nạn nhân ra.

Võ sĩ xinh đẹp khiến đối tượng cướp của phải bỏ chạy ảnh 1

Thảo Nguyên tả lại ngón đòn của mình

Hiển quay sang cầm kéo rồi cứa vào cổ nạn nhân, còn tay trái đè cổ nạn nhân xuống nền nhà. Nhanh trí, Thảo Nguyên đưa tay lên cố giằng lấy lưỡi kéo để gỡ ra nhưng lưỡi kéo sau cổ lại phập xuống ấn mạnh vào cổ nạn nhân; đòn này thất bại, Thảo Nguyên liền dùng 2 tay bung mạnh người lên và giật tóc sau gáy Hiển kéo xuống đất khiến kéo trên tay Hiển bị rơi xuống đất.

Mất kéo, Hiển dùng 2 tay bóp mạnh cổ nạn nhân. Thảo Nguyên lấy hết sức xô mạnh đối phương văng ra. Hiển nhào vào nạn nhân, lấy 2 đầu gối đè mạnh nạn nhân xuống đất. Cuộc giằng co diễn ra khoảng hơn 10 phút thì Hiển phải bỏ chạy. Thảo Nguyên đuổi theo và tri hô người dân đến giúp.

Võ sĩ xinh đẹp khiến đối tượng cướp của phải bỏ chạy ảnh 2

Đối tượng Hiển tại cơ quan công an

Một lúc sau, Hiển bị người dân bắt giao cho Công an phường Tây Sơn khi y đang lẩn trốn trong nhà vệ sinh của một gia đình gần đó.

Tại cơ quan Công an, Hiển đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiển khai, trong lúc giằng co với nạn nhân, Hiển thấy mình đã quá đuối sức nên phải bỏ chạy. Hiển là đối tượng đang bị Công an tỉnh Thái Nguyên truy nã theo Quyết định số 14 ngày 9/9/2013 về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nói về Thảo Nguyên, cô gái cho biết mình vốn sinh ra tại đất võ nên đã có một thời gian dài học võ.

Hiện Công an phường Tây Sơn đã hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Hiển cho Công an TP Pleiku để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và xử lý theo pháp luật quy định.

Theo Thiên Thư (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.