Vợ sắp cưới nghẹn ngào bên quan tài của 'hiệp sĩ' bị đâm chết

(PLO)- Khi thi thể của "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam được đưa lên xe tang về huyện Trảng Bom, Đồng Nai, chị Trang - vợ sắp cưới của anh Nam khóc òa.
Sáng 14-5, bà Lâm Thị Nhung (50 tuổi, quê Đồng Nai), mẹ của "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam, đứng thẫn thờ trước Trung tâm Pháp y quận 5 để đợi nhận thi thể con trai mình đưa về quê nhà an táng.
Dù đã hay tin từ tối qua nhưng bà Nhung vẫn còn bần thần, không tin con trai mình đã mất.

Quan tài của "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam được đưa về huyện Trảng Bom, Đồng Nai để an táng.

Đứng trước cổng trung tâm pháp y, bà thả thõng cả hai tay, nói như không còn chút sức lực: “Khi biết Nam nó làm việc này, tôi đã ngăn cản vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nó không nghe, bảo rằng sẽ cố gắng để không gây hại đến bản thân. Ai ngờ đâu, nó đi thật rồi...”.
Những câu hỏi ngắt quãng vì bà còn quá sốc và xúc độc trước nỗi đau quá lớn này. Hồi lâu, nén lại cảm xúc, bà mới kể Nam là con lớn trong gia đình có hai anh em. Do gia đình khó khăn nên bà cùng hai con lên TP kiếm sống.
“Nó tham gia bắt cướp nhiều năm nay, công việc bận bịu nên ít khi về thăm nhà. Tối hôm qua, 13-5, nó còn nói chuyện với tôi mà sau đó đã nghe tin dữ….” - bà Nhung nghẹn ngào.

Bà Lâm Thị Nhung vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin con trai gặp nạn.

Khi quan tài của "hiệp sĩ" Nam sắp được đưa ra, bà Nhung vội vã tiến đến chỉ mong được nhìn mặt con trai lần cuối.
Giữa cái nắng gay gắt, nhiều lần mọi người phải dìu bà Nhung về chỗ mát nghỉ ngơi. Nước mắt bà ướt đẫm khẩu trang che kín khuôn mặt.

Chị Trang, vợ sắp cưới của "hiệp sĩ" Nam, nước mắt giàn giụa bên quan tài.

Bên cạnh người mẹ xấu số vì mất con là Trang (21 tuổi), bạn gái của Nam. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, Trang cũng bần thần từ khi hay tin chồng sắp cưới của mình qua đời.
Khi quan tài Nam được đưa lên xe, Trang ngồi bên cạnh gục đầu vào quan tài, khóc nấc.
Trang cho hay tối hôm qua Trang có hẹn với Nam nhưng sau đó Nam gọi điện thoại lại hủy hẹn vì có việc gấp của nhóm "hiệp sĩ".
Mãi đến khi hay tin Nam đang trong bệnh viện, Trang cũng chỉ nghĩ Nam bị thương nhẹ, nào ngờ… Cô cũng cho biết hai người đã dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay nhưng rồi chồng sắp cưới của cô đã ra đi mãi mãi…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.