Vợ phó chủ tịch xã vỡ nợ gần 8,5 tỉ đồng

Ông Lê Phúc Ân - chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết vợ ông Nguyễn Thanh Phượng, phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận vỡ nợ gần 8,5 tỉ đồng.

Đây là số tiền do bà Trần Thị Xuân (vợ ông Phượng) vay của một số người quen biết vào cuối năm 2012 để kinh doanh và "chơi hụi".

Có người cho vay hơn 500 triệu đồng để lấy lãi. Đầu năm 2013 số nợ phát sinh nhưng bà Xuân không có khả năng trả nợ, cứ khất lần. Những người bị nợ đòi không được nên bức xúc treo băng rôn với nội dung yêu cầu ông phó chủ tịch xã Nghĩa Thuận phải trả nợ.

Ông Ân cho biết thêm, theo nguyên tắc quản lí cán bộ, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra thị xã đã mời ông Phượng lên làm rõ sự thật và yêu cầu ông Phượng giải trình.

Bản giải trình của ông Phượng cho biết ông không đứng ra vay nợ. Người vay nợ là vợ ông.

Hiện gia đình ông Phượng đã bán căn nhà, trả nợ được gần 4 tỉ đồng.

"Hiện chúng tôi đang chỉ đạo ông Phượng có trách nhiệm trả nợ và thỏa thuận với người dân. Nếu không ổn chúng tôi sẽ có biện pháp tiếp theo là tạm đình chỉ công tác đối với ông Phượng để khắc phục hậu quả" - ông Ân nói

Theo V.TOÀN/TTO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.