Vờ mua iPhone 14 rồi giật chạy

(PLO)- Thích điện thoại iPhone 14 nhưng không có tiền, Lập đến tiệm giả vờ mua rồi cầm điện thoại bỏ chạy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ Nguyễn Thành Lập (24 tuổi, trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bình Dương: Nam thanh niên không có tiền mua Iphone 14 nên đi cướp
Lập bị bắt khi đang trên đường chạy trốn. Ảnh: CABC

Theo cơ quan công an, ngày 5-12, Lập đến cửa hàng mua bán điện thoại trên đường NE8 (phường Thới Hòa) giả vờ mua điện thoại để cướp. Tại đây, Lập yêu cầu nhân viên cho xem hai chiếcIphone 14 Promax. Khi Lập đang xem thì bất ngờ cầm hai chiếc điện thoại bỏ chạy.

Khi chạy đến đoạn đường DE1 thì Lập bị người dân vây, bắt giữ và bàn giao cho lực lượng công an.

Tại cơ quan công an, Lập thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Lập khai nhận do thích Iphone 14 Pro Max nhưng không có tiền mua nên đi cướp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.