Vợ khóc ngất bên thi thể chồng bị xe tông ở Bình Dương

(PLO)- Nhận được hung tin, người vợ chạy đến khóc ngất bên thi thể người chồng bị xe tông chết.

Đến 19 giờ ngày 22-6, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường ĐT747 (phường Thái Hoà, TX Tân Uyên, Bình Dương).

Vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi.

Thông tin ban đầu được biết, ông Nguyễn Văn H. (43 tuổi, HKTT tại Nghệ An), điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT747.

Khi đến đoạn đường qua phường Thái Hòa thì xảy ra va chạm với xe ben mang biển số 60C-393.65 do một nam thanh niên điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến ông H. ngã xuống đường, bị xe ben cán qua tử vong tại chỗ.

Người vợ khóc ngất, khi người chồng bị tai nạn thương tâm.

Nhận được thông tin người chồng bị tai nạn, người vợ chạy đến hiện trường ôm thi thể chồng gào khóc thảm thiết.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.