Vờ hỏi vợ, lừa 5 cô gái bán sang Trung Quốc

(PLO)- Với thủ đoạn hỏi cưới làm vợ rồi lừa bán sang Trung Quốc, Vảng và Gia đã lừa được 5 nạn nhân tại 2 địa phương Đắk Lắk và Đắk Nông.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Thào A Vảng (23 tuổi, trú xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) và Vàng Seo Gia (24 tuổi, huyện Xín Mần, Hà Giang) để điều tra về hành vi mua bán người.

Vảng và Gia tại cơ quan công an

Vảng, Gia khai nhận có một người tên Hồng (tên gọi khác là Phềnh) ở bên Trung Quốc muốn tìm những cô gái trẻ để bán sang Trung Quốc làm vợ, nếu đưa được 1 người sang thì Phềnh sẽ trả cho 10 đến 15 triệu đồng.  Sau đó, Vảng, Gia đến các huyện của 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông để lừa 5 cô gái đưa sang Trung Quốc bán cho Hồng.

Trong đó, với thủ đoạn hứa sẽ lấy về làm vợ, Gia đã dụ dỗ được 1 cô gái còn Vảng dụ dỗ được 4 cô gái ở Đắk Lắk và Đắk Nông.

Sau khi bán được các cô gái, hai người này quay về nước để làm điều tương tự thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.