Vờ hỏi mua vàng rồi cướp

(PLO)- Thanh niên này nhanh tay vơ vàng rồi chạy ra xe máy tẩu thoát.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 27-4, tại tiệm vàng T.T, trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) xảy ra một vụ cướp vàng liều lĩnh.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại đối tượng vờ mua vàng rồi nhanh tay cướp vàng bỏ chạy.

Chủ tiệm vàng là Lê Thị C. (49 tuổi) kể lại, vào thời điểm trên có một thanh niên vào hỏi mua vàng. Trong lúc xem vàng thì nam thanh niên này nhanh tay cướp đi 1,2 cây vàng (trị giá khoảng 35 triệu đồng) và nhảy lên xe máy bỏ chạy theo hướng lên TP Huế.

Theo miêu tả của chị C., thanh niên này nói giọng Huế, khoảng 30 tuổi, cao tầm 1,7 m, đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang y tế và chạy xe máy hiệu Exiter. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ cướp. Hiện cơ quan công an đã tiến hành thu thập dữ liệu từ camera để tiến hành công tác truy bắt đối tượng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.