Vợ 'hờ' mang xe tải hốt cả… tủ thờ nhà chồng đi bán

(PLO)- Ngày 23-11, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Đởm (54 tuổi, ngụ  xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) về hành vi trộm cắp tài sản. Người bị hại, chính là ông HVH đang chung sống như vợ chồng với bà Đởm.

Theo hồ sơ, tháng 6-2015, bà Đởm ly dị với chồng, sau đó dọn về nhà chung sống với ông H.

Trong thời gian này, phát hiện trong nhà ông H. có bộ tủ gỗ cẩn trị giá 140 triệu đồng, bộ lư bằng đồng giá khoảng 40 triệu đồng nên bà Đởm nảy lòng tham muốn chiếm đoạt đem bán lấy tiền tiêu xài.

Bà Đởm tại cơ quan công an

Bà Đởm tại cơ quan công an 

Do ông H. làm việc tại nhà máy xay xát lúa gạo ở phường Tân Khánh, TP Tân An từ sáng sớm đến chiều tối mới trở về nhà nên trưa 12-11, bà Đởm thuê xe tải đến nhà ông H. cho người khiêng tủ thờ, bộ lư đồng đem đi bán.

Bà Đởm bán bộ lư được gần 10 triệu đồng còn tủ thờ gởi nhà người quen chờ mối tiêu thụ.

Từ trình báo của ông H., qua điều tra Công an huyện Thủ Thừa đã làm rõ nghi phạm chính là “vợ hờ” của ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.