Vợ chồng tổ chức ghi đề vì... ‘hoàn cảnh khó khăn’

(PLO)- Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ Lê Văn Tân cùng vợ là Nông Thị Thanh (cùng ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán) để điều tra hành vi đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, chiều 16-5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng công an đã bắt quả tang vợ chồng Tân đang ghi số đề. Tang vật thu giữ là hơn 3,2 triệu đồng, 9 tờ phơi nghi đề. Tổng số tiền trên phơi và điện thoại mà vợ chồng Tân đánh bạc trong ngày là gần 12 triệu đồng.

Quá trình điều tra ban đầu vợ chồng Tân khai nhận, do hoàn cảnh “gia đình khó khăn” nên khoảng một tháng trước bắt đầu ghi số đề cho các đối tượng trong khu vực. Trung bình mỗi ngày vợ chồng Tân nhận ghi số đề cho khoảng 5 - 10 người với số tiền dao động từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.