Vợ chồng chết thương tâm khi đi bắt cá bằng kích điện

(PLO)- Ngày 4-10, chính quyền địa phương cùng người thân đã làm lễ an táng vợ chồng ông Mai Văn Nghĩa (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng (51 tuổi, cùng trú xóm Mỹ Thuần, xã Kỳ Sơn) - cùng bị tử vong khi đi kích bắt cá bằng điện.

Trước đó, ngày 2-10, cũng như thường ngày vợ chồng ông Mai, bà Hồng tiếp tục đánh thuyền nhỏ lên khu vực Khe Ma Rến đổ ra sông Rào Trổ (huyện Kỳ Anh) để đánh bắt cá.

Tuy nhiên, đến ngày 3-10 người thân vẫn không thấy vợ chồng ông Mai, bà Hồng đưa cá trở về, do vậy tổ chức đi tìm kiếm dọc khe, dọc sông. Cho đến 17 giờ chiều 3-10, người thân và người dân xã Kỳ Sơn phát hiện thi thể ông Mai và bà Hồng sát bờ sông.

Nhận định ban đầu, có thể khi đánh kích bắt cá bằng điện, vợ chồng ông Mai, bà Hồng không may bị ngã rồi vướng vào thiết bị phóng điện bắt cá nên cả hai cùng tử vong.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Mai thuộc diện khó khăn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ toàn bộ mai táng phí và 5 triệu đồng cho gia đình ông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.