Vợ chánh tòa hình sự tỉnh Gia Lai bị sát hại

(PLO)- Nghi can khai nhận giết vợ chánh tòa hình sự rồi mang xác bỏ vào chòi rẫy.
Chiều ngày 24-3, nguồn tin từ tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, bà D. (vợ chánh tòa hình sự) đã bị sát hại.
Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 24-3, người dân phát hiện thi thể bà D. tại một chòi rẫy ở thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê nên trình báo công an.

Gia đình đưa thi thể nạn nhân về an táng

Cơ quan công an vào cuộc đã tiến hành khoanh vùng và đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn T. để đấu tranh. Bước đầu, nghi can T. đã thừa nhận giết bà D. tại địa điểm khác rồi mới đưa thi thể đến chòi rẫy trên.

Sau khi tiến hành các bước khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình đưa về an táng.

Phía gia đình nạn nhân cho biết đã mất liên lạc với bà D. từ ngày 23-3 và đã đi tìm khắp nơi nhưng không được.
Được biết, chồng bà D. trước đây là phó chánh án TAND huyện Chư Sê, sau đó được điều động về tỉnh.
Ông này được bổ nhiệm làm chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai vào năm 2016. Hai vợ chồng này có với nhau 2 con trai.
Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.