Vợ bị chửi, chồng thành kẻ sát nhân

(PLO)- Nghe vợ bị chửi, người đàn ông đi tìm đồng nghiệp để nói chuyện thì xảy ra đánh nhau và gây ra án mạng tại công ty. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ công nhân bị đâm chết tại công ty, chiều 31-3, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Nguyễn Văn Đầy (42 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, vợ chồng đầy làm chung công ty với HHCN (44 tuổi) trong Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Trưa 30-3, Đầy nghe vợ mình bị N. chửi bằng những lời lẻ thô tục nên đến hỏi chuyện.

Nghi can Nguyễn Văn Đầy. Ảnh: CACC

Sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Bất ngờ, Đầy đã lấy cái kéo từ túi quần ra đâm liên tiếp nhiều cái trúng vào vùng cổ, tay bên phải của N. dẫn đến tử vong.

Sau đó Đầy cầm theo hung khí đến Đồn Công an Khu Công nghiệp Hòa Phú để đầu thú.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.