Vĩnh Long: Liên tiếp phát hiện bộ phận cơ thể người trên sông

(PLO)- Trong hai ngày 7-2 và 8-2, ở khu vực sông thuộc xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, Vĩnh Long, người dân kinh hoàng phát hiện một số bộ phận cơ thể người. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ việc người dân liên tiếp phát hiện các bộ phận cơ thể người trên cùng một đoạn sông.

Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện một phần cơ thể người (phần đầu) ở khu vực sông thuộc xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình nên trình báo công an.

Ngay sau đó, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ. Bước đầu xác định nạn nhân là nữ giới.

Trước đó vào sáng 7-2, cũng ở đoạn sông này, người dân phát hiện phần chân của thi thể. Hiện cơ quan chức năng đang giám định các bộ phận được tìm thấy có phải của cùng một người hay không để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.